Hạng D
10/4/20
1.171
6.547
113
TP Hồ Chí Minh
Hạng B2
27/8/13
254
443
63
Mình ko hiểu Lâm Đồng, lâu lâu cho dừng, cho thanh tra... làm đủ kiểu nhưng vẫn có hướng mở cho các tay san lắp đồi chè.
bây giờ ko biết có siết thật chưa
 
Hạng D
10/4/20
1.171
6.547
113
TP Hồ Chí Minh
Mình ko hiểu Lâm Đồng, lâu lâu cho dừng, cho thanh tra... làm đủ kiểu nhưng vẫn có hướng mở cho các tay san lắp đồi chè.
bây giờ ko biết có siết thật chưa
Em đoán mấy xếp này ăn dầy quá nên nhắm mắt......làm liều. Giờ bung bét ra khéo lại mất chức rồi vô khám cũng nên:)
 
Hạng B2
27/8/13
254
443
63
Em đoán mấy xếp này ăn dầy quá nên nhắm mắt......làm liều. Giờ bung bét ra khéo lại mất chức rồi vô khám cũng nên:)
Mấy sếp liều quá, chắc ko đọc báo nên ko biết Phú Quốc và Phan Thiết
 
Hạng B2
24/6/13
277
670
98
Chỉ lo bắt xong, mất ghế, rồi ô khác lại lên thay...và vũ như cẩn thôi. Mồi thơm thế, đâu dễ bỏ. Nát hết, nát cả đất lẫn người :(
 
Hạng B2
15/9/16
166
648
93
ông đếch nào cũng thế thôi, chẳng qua là mày ăn tham quá ko chịu dâng lên đấng mày trên.
 
Hạng B2
28/4/14
328
1.927
93
Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt.
hay​
Đói quá hóa liều?
 
Hạng B2
28/4/14
328
1.927
93
1 trưởng phòng sở tnmt
1 chủ tịt xã
1 giám đốc vpđkđđ
....có khi nào cùng rủ nhau sộ khám ko ta:D
Tụi nó ăn chia cùng nhau chứ một thằng solo thì sao mà làm nổi. Bởi vậy khi đi là đi nguyên dây, trừ khi có kẻ dám hy sinh cứu sếp.