Hạng D
5/8/06
2.080
32.168
113
Hạn đi cho bớt ngập.
đến nay gần 50 rồi mà chưa biết mấy cái sao cái hạn hình thù ntn nữa
Mình cũng giống anh, đến nay 50 rồi cũng chả bao giờ tin ba cái vớ vẩn nào. Những năm gọi là hạn, năm tuổi thì mình lại thấy mình ăn nên làm, ra hơn. Tự mình đi kiếm cái gọi là năm hạn, năm tuổi gì đó rồi có gì xảy ra đổ hết cho nó. Cuộc đời mình là của mình, sống đạo đức, cố gắng làm ăn đàng hoàng...thì chẳng bao giờ tin mấy cái này. Thất bại thì cứ cố gắng rút kinh nghiệm mà đi lên, chứ đi cúng, đi coi thầy cũng chả giải quyết được gì.