Hạng D
23/8/08
3.135
1.829
113
45
Có ai giải thích được giùm tôi bài toán kinh doanh xe tự lái không, chả là gần đây có 1 mối khách, tôi mua 1 con Ranger cũ lướt giá 600 củ và cho thuê với giá 16tr/ tháng. Vì xác định đây là nghề tay trái, lấy mỡ nó rán nó nên tôi vay bank gần như tuyệt đối, tháng trả lãi cả gốc lẫn lãi là 13 củ, và phải 5 năm mới trả hết được 600. Phần tiền dư 3tr hàng tháng gọi là để trà nước và góp vô bảo dưỡng, mua bảo hiểm vật chất, đăng kiểm, nộp phí đường bộ hàng năm cho ông "Ngu Quá Thể". Dự tính sau 5 năm mới có thể bán xác xe đi và xem mình kiếm được bao nhiêu. Nói chung bài toán trên thấy thật sự rất vất vả chứ không hề ngon ăn. Tiền thuê thu trước 3 tháng 1 lần, cầm cọc 2 tháng nữa. Hợp đồng 3 năm.

Giờ quay lại câu chuyện là người đi thuê, thi thoảng gia đinh cần đi chơi xa đông người, con sedan cùi ko gánh được hết nên tôi hay thuê Phò Tủn, và con phò tủn mới long lanh tôi hay thuê bên Q4 giá là 1tr/ ngày cuối tuần, thuê ngày thường thì có 950k. Nếu tính như bài toán như trên, tôi thấy không hiểu chủ xe ăn gì để sống khi mà cái xe Phò Tủn mua hơn 1 tỷ, tháng cho thuê kín khít khịt thì mới đc <30tr, trong khi phải thuê nhân viên (ít cũng phải trả 7-8 củ/tháng vì gần như làm 24/24) túc trực kiểm xe, lên hợp đồng, giao xe, nhận xe hàng ngày với khách (chứ không nhàn như tôi cho 1 người thuê cả tháng), tiền thì thu lẻ tẻ từng triệu một chứ đâu thu đc 1 cục ra tấm ra món như tôi ở trên. Chưa kể cái xe cho thuê ba vạ như vậy còn xuống cấp rất nhanh.

Vậy, vì đâu người ta vẫn lao vào nghề cho thuê xe tự lái ác vậy?
Bác cho thuê đc lâu chưa?