Hehe , nằm mơ giữa ban ngày ah ? Làm 1 cái survey xem , bao nhiêu triệu tài xế Vn muốn tâm tình với các " đầy tớ " ? Mình thì nói nhanh cho nó vuông là dek có tâm tình cái đệch gì cả . Làm gì thì làm , đến ngay lương tâm mình mà cũng phải đi dối nó thì còn quái gì để mà bàn với cãi .
Lần đầu mình lấy xe được 2 - 3 bữa (Cũng mới nhận bằng chừng hơn tuần tí) , mình cho xe đi vào đường An Bình mà ko ngó bảng cấm ô tô - Bị mấy anh CSGT trong đồn ngay góc An Bình - Đại lộ Đông Tây dớt vào :v - Mình chủ động xin lỗi các kiểu , các anh thấy gần Lễ 30-04 , 01-05 nên cho qua , dặn dò trước khi đi là mới lái nhớ ngó biển cẩn thận !
Khi nói về nạn mãi lộ, ông Thanh đặt thẳng câu hỏi giám đốc Công an Đà Nẵng khi vị này báo cáo tình hình địa bàn: “Có cái gì ở trạm CSGT Kim Liên (trên QL 1A ở cửa ngõ phía Bắc Đà Nẵng) mà ai vô CSGT cũng đòi cho ra đứng đó. Chỉ ít lâu sau là ai nấy khấm khá cả lên. Tiền ở đâu ra, tài sản ở đâu ra, dân biết hết, còn các anh có biết không?”.