Hạng D
7/9/14
3.491
5.698
113
44
Sài Gòn
Tản mạn 10 km/h đầu tháng 3: "Cho đời chút tâm...!"

Tốc độ tối thiểu tăng thêm 10 km/h là điều cần thiết để nâng cao chất lượng vận tải, giảm thời gian lưu thông trên toàn quốc. Tuy nhiên lại thấy lo lắng nếu như cánh tài xế, nhất là những người lái xe tải, xe buýt,... vẫn vô tư phóng nhanh, vượt ẩu thì nguy cơ tai nạn giao thông tăng thêm là điều khó tránh khỏi.[pagebreak][/pagebreak]

Ngày 1/3/2016, thông tư 91 của Bộ GTVT về việc cho phép nâng tốc độ tối đa của xe cơ giới gồm ô tô, xe máy chuyên dùng, xe gắn máy, kể cả xe máy điện…thêm 10 km/h ở khu vực đông dân cư chính thức có hiệu lực. Tôi thấy việc này là cần thiết để nâng cao chất lượng vận tải, giảm thời gian chuyên chở hàng hóa lưu thông trên toàn quốc và bỏ đi cái hạn chế rùa bò trên những con đường thông thoáng.

Tuy nhiên, chúng ta cần làm song song việc nâng tốc độ với nâng cao giáo dục & tuyên truyền đạo đức người tham gia giao thông mạnh mẽ hơn. Vì tốc độ tối thiểu tăng thêm 10 km/h mà cánh tài xế vẫn vô tâm lái xe như ăn cướp, phóng nhanh, vượt ẩu,...thì tai nạn giao thông tăng cao thêm là điều khó tránh khỏi !!!

Đất nước Syria đang là tâm điểm của thế giới vì nội chiến tàn phá, IS hoành hành, mỗi ngày có khoảng 20 người dân vô tội thiệt mạng vì chiến tranh...

Chúng ta nhỏ lệ cho họ, nhưng chúng ta quên rằng vì sự vô tâm của cánh tài xế (tâm lý bất ổn định, tâm thần không minh mẫn, không có tâm hướng thiện biết nhường nhịn), chỉ mỗi dịp Tết vừa qua, mỗi ngày có từ 30 đến 40 người vĩnh viễn không trở về nhà (!)

TNGT hay là thảm họa !!!

Mới sáng hôm qua 29/2, dư luận lại xôn xao khi một chiếc xe Camry phóng nhanh vượt ẩu lấn làn đã cướp đi sự sống quý báu của 3 người - có một cháu bé HS mới 6 tuổi - trên đường Ái Mộ (Long Biên, Hà Nội)

Tản mạn 10 km/h đầu tháng 3: "Cho đời chút tâm...!"
Nếu có tâm, đôi bạn trẻ đó phải giảm tốc trong đường nhỏ hẹp, chứ không thể phóng hết ga, cố vượt trái 1 chiếc xe ô tô đang tránh xe đậu trong lề và đâm thẳng giết 2 ông cháu & cụ bà đi bộ như thế!

Nếu có tâm, chủ nhân chiếc xe đỗ bên đường phải đỗ đúng chiều, không đỗ ngược chiều gây cản trở xe lưu thông gián tiếp gây nên tai nạn!

Nếu có tâm, chiếc taxi và nhiều xe khác nên dừng lại giúp khi cô giáo của cháu bé bế cháu trên tay cầu cứu...

Tất cả đều vô tâm đến tàn ác khi bỏ mặc 1 cô giáo đang bế một em bé 6 tuổi bê bết máu...

Giá như ai đó có chút lương tâm dừng lại, biết đâu cô bé tội nghiệp đã không phải trút hơi thở trong bệnh viện!!!

Đọc chia sẻ của cô giáo mà phẫn nộ cùng cực cho sự vô cảm độc ác (!)

"Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim!"
Mong mọi người khi cầm lái, bất kể xe gì, hãy luôn dụng tâm để hạn chế những điều đáng tiếc!!!
Và luôn có tâm nhắc nhở bạn bè - tài xế taxi...lái xe an toàn không phóng nhanh vượt ẩu!


Cuối cùng, mong các nhà báo hãy dụng tâm & thật công tâm khi đưa tin!

Trên mạng tràn lan clip quay được kẻ ngồi ghế lái cầm vô lăng gây tai nạn là anh thanh niên, anh ta cố đè túi khí xẹp xuống mở cửa ghế tài đi ra, thế mà vẫn đăng xe Carmry gây tai nạn được lái bởi người phụ nữ???

Camera an ninh cho thấy xe Carmry cố vượt trái xe 7 chỗ, đâm thẳng vào 3 nạn nhân, các báo vẫn hùa nhau đưa tin "Xe Carmry va chạm với xe 7 chỗ nên chuyển hướng gây tai nạn" (!)
Đừng hèn & vô tâm khi đưa tin kiểu ấy, các nhà báo ạ!

Cho đời chút ơn...cho đời chút tâm...!!!
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
7/9/14
3.491
5.698
113
44
Sài Gòn
Cho nâng là ngon rùi, ko bắt chạy max mà
Em thích nâng lên như thế :)
Uhm, khá ngon khi đi QL, đỡ rùa bò... :)

Em thấy lo nhiều hơn vui.
Cầu mong tất cả lái xe đều lái bằng cả trái tim chứ không phải chỉ tay chân mắt mũi và cái đầu.
Nên mình cùng tâm trạng lo, trái tim khối óc thì không vận dụng, cánh lái xe giờ dùng cái đầu nóng & hormon thừa vào chân ga!!! :3dsohai::3dsohai::3dsohai:
 
Hạng D
9/2/11
3.420
870
113
Sài Gòn
Uhm, khá ngon khi đi QL, đỡ rùa bò... :)


Nên mình cùng tâm trạng lo, trái tim khối óc thì không vận dụng, cánh lái xe giờ dùng cái đầu nóng & hormon thừa vào chân ga!!! :3dsohai::3dsohai::3dsohai:
Bữa em đi VT-SG, đoạn Bà Rịa lane sát con lươn cho 70 mà các bác bò có 60
Khúc Phú Mỹ lane đó cũng cho 70 mà các bác bò 50
:( cứ thấy bắn là sợ
 
Hạng B2
18/8/13
325
301
63
Lương tâm bây giờ không bằng lương tháng nha bác, và cũng là cái gì rất rất xa sỉ.
 
  • Like
Reactions: Jackie Huy
Hạng D
7/9/14
3.491
5.698
113
44
Sài Gòn
Bữa em đi VT-SG, đoạn Bà Rịa lane sát con lươn cho 70 mà các bác bò có 60
Khúc Phú Mỹ lane đó cũng cho 70 mà các bác bò 50
:( cứ thấy bắn là sợ
Thấy xxx cầm súng là nhát tay nhát chân...
Nhưng mà thi thoảng cũng giật mình và chạy chậm lại tí thấp hơn so với quy định 5km/h...kakakaa... :3dcuoi:

Nhiều người lái xe cứ nghĩ tai nạn chắc nó chừa mình ra, đến khi có chuyện rồi ân hận.
Uhm, cứ tự tin đạp mát ga...ân hận chả giúp gì khi hại bao người... :3dngacnhien:

Lương tâm bây giờ không bằng lương tháng nha bác, và cũng là cái gì rất rất xa sỉ.
Chắc thế...
Lương tâm xa sỉ lạ... :3dbuonngu:
 
Hạng D
7/9/14
3.491
5.698
113
44
Sài Gòn
Cứ đúng cho phép mà múc thôi chớ :)
Thì bt chạy tầm 84 km/h kv 80, trong chuẩn hem vượt 5km/h, thấy máy sấy thì hạ tầm 79 km/h, ngại đổ dốc hay máy sấy có gia tốc thêm vài km/h...kakkaa... :3dcuoi: