Hạng D
26/8/13
1.942
5.474
113
41
Biên Hòa - Đồng Nai
13086853_10206606816358260_474979635803995246_o.jpg

Vậy là đã chia tay chiếc xe đầu đời đc 1 tuần. Cũng buồn lắm chứ. Đi cùng gia đình biết bao nhiêu chuyến, xa nhất là 2 chuyến về Quảng Ngãi ăn Tết 2019, 2020 (Tết 2021 do Covid nên ko về)
Vẫn nhớ như in chiều ngày 14/12/2015 đi nhận xe mà ko dám lái về nhà, nhờ ông anh mà tới giờ gọi thì ổng đi nhậu xỉn nên phải đi nhờ 1 ông anh khác, lấy xe về de vô nhà dùm luôn.

Lúc đó chả biết gì, đi mua xe mà cũng ko lái thử nữa. Ban đầu đi coi Mazda 3, nhưng giá lăn bánh lúc đó bản sedan hơn 810tr, vô ngồi thì chật, hàng ghế sau cũng đứng ko kém xe bán tải. Tham khảo ý kiến thì bà xã cùng đồng ý chọn xe bán tải. Tầm tiền 700tr lúc đó chỉ mua đc Vios, Ecosport.. trang bị tiện nghi, an toàn thì ko bằng. So với Ranger XLS tầm tiền thì Mazda BT-50 tiện nghi hơn, vậy là lấy BT-50. Tuần rồi cũng đi coi xe này kia, sau 6 năm, mà giờ có xe 1 tỷ đồng vẫn chưa có được gương chiếu hậu chống chói tự đồng, gạt mưa tự động nữa.

Lấy xe đc mấy bữa thì đi Long Hải chơi, ai chê bản tải ồn, xóc, ghế sau đứng nhưng cả gia đình tôi thấy sướng. Đang di xe máy mà, xe máy sao đi cả nhà 4 người đi Long Hải đc? Lên xe mở máy lạnh ngủ 1 giấc tới nơi, mát mẻ, ko lo nắng mưa, bụi bặm. Sau này lái rành thì thường xuyên đi Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Cốc hơn. Sau tới Phan Thiết, Đà Lạt, Nha Trang rồi tới Quảng Ngãi. Lần đầu đi Đà Lạt cũng phấn khích nhưng cũng lo lắng lắm, vì lần đầu chạy đường đèo. Nhưng đi rồi thấy cũng ko khó lắm, sau này mình cũng có chia sẽ kinh nghiệm với 1 số bạn nữ, mấy bạn đó cũng tự tin 1 mình lái xe đi Đà Lạt luôn. Đi xe sợ nhất là hư hỏng dọc đường, nhưng đó giờ ngay cả phải thay lốp dự phòng cũng chưa làm lần nào. Bình thì hư 1 lần, nhưng hên ở nhà, nên kêu người ta tới thay luôn. Bình thường thì 1 năm đi khoảng 10k km, nhưng do năm rồi xây nhà + covid nên đi có 5k km. Tới lúc bán xe là 46k, chỉ bảo dưỡng trong hãng và thay 1 cái motor đảo gió điều hòa (cái này lỗi chung, hầu như xe Ranger/BT-50 sử dụng điều hòa tự động đều bị).

Lúc mua xe có tham gia hội BT-50 trên FB, tuy ngoài đời chưa gặp mặt nhưng đc mấy anh chỉ nhiệt tình lắm. Đặc biệt anh Tự, ảnh cũng ở Biên Hòa, chỉ từ lúc xe bị hư bình, dụ mua cản sắt, kinh nghiệm về motor đảo gió. Lúc xây nhà a còn đòi tặng cây Lộc Vừng mà ảnh cất công bứng ở Miền Tây về, bán bánh trung thu ảnh cũng mua ủng hộ. Ngoài ra còn có anh Giang và anh Thắng Dê cũng hay tư vấn này nọ

Không phải là ko còn yêu bán tải, nhưng mà nhu cầu cuộc sống giờ thay đổi. Mon đã tuổi đi học, nên bà xã cần có xe để đưa đón cho an toàn. nên ko thể gắn bó với bản tải đc nữa.

1.jpg
13086853_10206606816358260_474979635803995246_o.jpg
15800714_10208450536770118_266306578692156730_o.jpg
18192691_10209477417241488_6357963608230572_o.jpg
27983057_10211691306587338_8993877485272403783_o.jpg
40534908_10213078334902179_4268630715454717952_o.jpg
51630226_10214165700805647_5919780645579522048_o.jpg
64468798_10215004569536841_7501518509722042368_o.jpg
69537441_10215517555001157_116311532601606144_o.jpg
69968344_10215517801567321_4457516908912050176_o.jpg
82536870_10216639729014806_3666868130421932032_o.jpg
82821180_10216640031582370_6426942186461331456_o.jpg
2.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
23/11/09
469
528
93
HCM
Đường rông có chỗ để, cần chở hàng và đi xa nhiều thì bán tải là một lựa chọn không tồi bác nhỉ
 
  • Like
Reactions: PMH82
Hạng B2
3/7/20
269
862
93
40
mới chạy bán tải dc 5 năm mà sao xuống sắc dữ thần vậy bác,, :D ,, già hẵn lun mờ
Xem bài từ trên xuống định comment thì gặp ngay comment của bác, trùng hợp dễ sợ :D
Vợ bác chủ xài hao quá
 
  • Like
Reactions: PMH82
9/7/20
745
1.030
93
28
Bán tải ở tỉnh hoặc nhà kinh doanh còn xem được chứ cho gia đình thì quá khổ. Ngồi bán tải mà bác bảo êm thì lên mấy con CUV với sedan thì nó thành roll royce hết
 
Hạng C
27/7/13
565
385
63
40
Nhà đẹp quá, có thể chụp thêm vài tấm hình măt tiền nhà không Bác?