Hạng B2
23/8/11
438
373
63
Dạo này hình như đường SGN đông đúc hơn hay sao ấy các cụ ạ. Tôi rất hay bị xa 2B tạt đầu, chủ yếu bên phía phụ. Các thanh niên chạy là chủ yếu, cứ vừa mới qua được nữa thân xe 2B là tạt cái vèo một cái đâu tim luôn. May mà tôi hay đi chậm nên vẫn chưa sao! Hic

Vẫn biết là thanh niên tính nó hăng tiết vịt, dưng mà cứ bị thường xuyên như này chắc tổn thọ mất!

Vài lời chia xẻ với các cụ cho đỡ xì trét!
 
  • Like
Reactions: moonriver
Tập Lái
30/10/13
36
4
8
Đúng vậy. Trước đây thì 4B tạt, giờ thì cả 2B luôn.
 
Hạng B2
23/8/11
438
373
63
Tông bỏ mịe nó đi bác. Hehe
Đùa chút cho xả xì trét chứ giờ đi đường sợ nhất xe 2B. E kềm lắm mà cũng văng tục luôn mồm ạ :)
Nói thật, hồi trước khi chạy chở vk, gặp tình huống đó mình hay lầm bầm chửi. Vk cằn nhằn là anh làm gì mà nóng tính rồi bla bla bla. Nhưng dạo này vk cũng tự chạy và đã bắt đầu cằn nhằn trên xe rồi. May là chưa văng tục như mình!

Trước đây mình cũng gặp tình trạng 4B cúp đầu xe. Nhưng dạo này ít hơn hẳn, thi thoảng lắm mới thấy hay bị, nhưng chắc cũng một phần do lỗi mình chạy chậm quá!

Vài lời với các bác để chia xẻ xì trét!
 
Chi Hội Trưởng BFC
1/3/10
5.332
5.015
113
Emptiness
Nói thật, hồi trước khi chạy chở vk, gặp tình huống đó mình hay lầm bầm chửi. Vk cằn nhằn là anh làm gì mà nóng tính rồi bla bla bla. Nhưng dạo này vk cũng tự chạy và đã bắt đầu cằn nhằn trên xe rồi. May là chưa văng tục như mình!

Trước đây mình cũng gặp tình trạng 4B cúp đầu xe. Nhưng dạo này ít hơn hẳn, thi thoảng lắm mới thấy hay bị, nhưng chắc cũng một phần do lỗi mình chạy chậm quá!

Vài lời với các bác để chia xẻ xì trét!

Ha ha...giống hai vc em ngày trước, khi mới đi xe riêng cứ "mắng" người xung quanh. Một hôm hai vc nói, ơ hình như tụi mình tăng phần "mất d.." từ khi lái xe 4 bánh, thế là cả hai phá cười...từ đó xem nhẹ chuyện này. Tip là: nếu bị thì hãy "cảm thấy thương" cho ng ta chút vì trước sau gì rồi họ cũng sẽ gặp tai nạn và lần này may mắn nó kg xảy ra với mình - Ơn giời!!!!

Chuyện này là hệ quả của xã hội mình đang sống thôi, đành phải chấp nhận, kg những chuyện giao thông mà tất cả những chuyện khác, mọi người đang cho rằng: an toàn của tôi là trách nhiệm của người khác chứ kg phải chính mình. Tôi chạy cắt đầu, anh phải thắng cho kịp, chứ kg phải tôi phải xem có an toàn khi rẽ kg. Tôi đi thuyền, anh phải có trách nhiệm để áo phao đâu đó - chứ kg phải tự tay tôi phải kiểm tra hoặc hỏi áo phao đâu.
 
  • Like
Reactions: Tuckey2011
Hạng C
2/8/09
688
284
63
Quận 7 -HCM
Nói thật, hồi trước khi chạy chở vk, gặp tình huống đó mình hay lầm bầm chửi. Vk cằn nhằn là anh làm gì mà nóng tính rồi bla bla bla. Nhưng dạo này vk cũng tự chạy và đã bắt đầu cằn nhằn trên xe rồi. May là chưa văng tục như mình!

Trước đây mình cũng gặp tình trạng 4B cúp đầu xe. Nhưng dạo này ít hơn hẳn, thi thoảng lắm mới thấy hay bị, nhưng chắc cũng một phần do lỗi mình chạy chậm quá!
Vợ e cũng nhằn e suốt y như bác vì e cứ hay chửi với nóng tính
Vài lời với các bác để chia xẻ xì trét!
 
  • Like
Reactions: Tuckey2011
Hạng D
30/12/11
1.548
1.347
113
em thì dạo này đang điên với vụ chuyển làn hay quẹo, quay đầu mà xi nhan 2s là phang luôn. Nổi điên mấy lần...
 
  • Like
Reactions: Tuckey2011
Hạng B2
23/8/11
438
373
63
Ha ha...giống hai vc em ngày trước, khi mới đi xe riêng cứ "mắng" người xung quanh. Một hôm hai vc nói, ơ hình như tụi mình tăng phần "mất d.." từ khi lái xe 4 bánh, thế là cả hai phá cười...từ đó xem nhẹ chuyện này. Tip là: nếu bị thì hãy "cảm thấy thương" cho ng ta chút vì trước sau gì rồi họ cũng sẽ gặp tai nạn và lần này may mắn nó kg xảy ra với mình - Ơn giời!!!!

Chuyện này là hệ quả của xã hội mình đang sống thôi, đành phải chấp nhận, kg những chuyện giao thông mà tất cả những chuyện khác, mọi người đang cho rằng: an toàn của tôi là trách nhiệm của người khác chứ kg phải chính mình. Tôi chạy cắt đầu, anh phải thắng cho kịp, chứ kg phải tôi phải xem có an toàn khi rẽ kg. Tôi đi thuyền, anh phải có trách nhiệm để áo phao đâu đó - chứ kg phải tự tay tôi phải kiểm tra hoặc hỏi áo phao đâu.
Thực ra thì khi chạy xe tôi cũng có ý thức nhường 2B lắm, nhất là khi trời mưa vì mình nghĩ là mình ngồi xe 4B và được hưởng thụ tiện nghi hơn 2B nên nhường là đúng thôi.

Chỉ là tôi ghét cái vụ tạt đầu vì nó nguy hiểm, nhất là khi mình không chú ý thì nhẹ là bị thương, nặng sẽ bị die và phiền phức lắm nên tôi bì xì trét mà thôi.
 
  • Like
Reactions: nguyentam1326
Hạng B2
30/10/14
217
199
43
TP. Hồ Chí Minh
Thực ra thì khi chạy xe tôi cũng có ý thức nhường 2B lắm, nhất là khi trời mưa vì mình nghĩ là mình ngồi xe 4B và được hưởng thụ tiện nghi hơn 2B nên nhường là đúng thôi.

Chỉ là tôi ghét cái vụ tạt đầu vì nó nguy hiểm, nhất là khi mình không chú ý thì nhẹ là bị thương, nặng sẽ bị die và phiền phức lắm nên tôi bì xì trét mà thôi.
E cũng sợ xe máy tạt đầu nên gắn cái camera hành trình, nhẹ thì ko nói gì mà lỡ nghiêm trọng thì còn có cái mà làm bằng chứng, hic hic :3dandap:
 
  • Like
Reactions: Tuckey2011