Mấy chú này cho ra sân bay Cam Ranh là ngay hệ - về Nha Trang giá bèo lắm cũng > 200K 
Mai mốt em mua nhà – phải cách sân bay trên > 20km … he … he...
Mai mốt em mua nhà – phải cách sân bay trên > 20km … he … he...
Em cũng bị một phát như vậy.
Xuống sân bay Phú Bài(Huế).cả bọn Taxi nhao ra đón tiếp như Obama nhưng khi biết Em về KCN Phú Bài thì nó lảng ra hết.
Bực quá hỏi ai là người điều hành tại đây?Nó chỉ vào một thằng cầm bộ đàm và cái file,sau khi nghe Em phản đối quyết liệt nó gọi về tổng đài và một Em gái điện thoại viên gọi vào máy Em xin lỗi và ra giá 150k cho đoạn đường 3km.(Cô ta cho rằng mỗi xe vào bến là phải đóng phí hết 50K cho sân bay)
Tức quá.em đi xe ôm về hết 30k.
Hôm sau,gửi công văn cho Tổng Giám đốc hãng M.Đích thân Giám đốc điều hành đến xin lỗi và xin bãi nại.
Xe dù thì thua vì tính cô hồn chứ xe hãng thì phải làm đến nơi luôn.
Xuống sân bay Phú Bài(Huế).cả bọn Taxi nhao ra đón tiếp như Obama nhưng khi biết Em về KCN Phú Bài thì nó lảng ra hết.
Bực quá hỏi ai là người điều hành tại đây?Nó chỉ vào một thằng cầm bộ đàm và cái file,sau khi nghe Em phản đối quyết liệt nó gọi về tổng đài và một Em gái điện thoại viên gọi vào máy Em xin lỗi và ra giá 150k cho đoạn đường 3km.(Cô ta cho rằng mỗi xe vào bến là phải đóng phí hết 50K cho sân bay)
Tức quá.em đi xe ôm về hết 30k.
Hôm sau,gửi công văn cho Tổng Giám đốc hãng M.Đích thân Giám đốc điều hành đến xin lỗi và xin bãi nại.
Xe dù thì thua vì tính cô hồn chứ xe hãng thì phải làm đến nơi luôn.
Thôi chủ thớt thông cảm đi, tại vì mỗi lần em xuống sân bay toàn hỏi to có ai đi Nhà Bè ko, thấy tụi nó đua ào ào....
Nhà e cũng cách sân bay có 4km nên e thường chọn taxi chính hãng như Mai Linh, Vinasun, e đi về khoảng 60k nhưng các bác ấy vẫn vui vẻ. Còn ko thì chịu khó cuốc bộ tí xíu, ra ngoài đón cho lành.