"Rời Tây Tạng như rời bỏ một giấc mơ mà giấc mơ đó dường như không bao giờ trở lại..."
Cám ơn Jenny nhé. Nhớ đoàn Tibet- Nepal quá.
Kinh nghiệm du lịch : thấy được được là đi luôn, chần chờ lần lữa mất hết cơ hội. Khó nhất là " đoạn đường từ nhà ra ngõ ", còn sau đó thì thẳng tiến thôi.
Cám ơn Jenny nhé. Nhớ đoàn Tibet- Nepal quá.
Kinh nghiệm du lịch : thấy được được là đi luôn, chần chờ lần lữa mất hết cơ hội. Khó nhất là " đoạn đường từ nhà ra ngõ ", còn sau đó thì thẳng tiến thôi.
Last edited by a moderator:
bọn TQ nó mà cấm vĩnh viễn dân VN luôn thì thật tiếc quá, Tibet hoành tráng vậy mà... May mà mình cũng đã đến đc đó 1 lần.
Vèo, loáng cái đã 1 năm ...
Vèo, loáng cái đã 1 năm ...
Em Jenny tổ chức đê, chị đu theo hihi
Đi đâu cũng ok, giờ ráng cày vi vu thôi, lỡ mốt tay yếu chân mềm muốn đi cũng khó
Đi đâu cũng ok, giờ ráng cày vi vu thôi, lỡ mốt tay yếu chân mềm muốn đi cũng khó
Ước mơ của em giờ là đến Thổ Nhĩ Kỳ, có ai đi cùng em không?
Đẹp thế cơ mà
Hình lượm từ phuot.vn (hanhlienta)
Đẹp thế cơ mà
Hình lượm từ phuot.vn (hanhlienta)
Last edited by a moderator:
Hình như có một số đoàn đã được cấp permit rồi các bác ạ, tuy chưa chính thức nhưng có cửa đi được là tốt rồi
Hai vị Lama này đi đâu?
Hình như đi theo 2 cô đội nón lá cuối đường
Hai vị Lama này đi đâu?
Hình như đi theo 2 cô đội nón lá cuối đường
Last edited by a moderator: