Hạng D
15/11/10
2.472
2.609
113
Sáng qua em từ Ngô Tất Tố ra MCT về hầm TT. Hú hồn có chú nhóc chở em gái phía sau u turn sao té cái oạch ra đường làm em giật mình đánh lái gấp theo phản xạ mà ko nhìn gương luôn. May ko bang phải ai hết. Hú hết cả hồn. Ko là oan mạng rồi...

Tiếp đến ra tới hầm thì hầm thất thủ. Chả hiểu các bố nghĩ cái quái gì trong đầu mà chui vào hầm dừng xe mặc áo mưa. Các bố méo biết quanh các chú là cả ngàn mét khối nước à !!! Đến quỳ !!


 
  • Like
Reactions: vthanh6
Hạng D
11/3/15
1.881
5.123
113
2b vô hầm trú mưa làm kẹt xe. Mà sao không thấy ai điều tiết nhỉ, hay các anh ấy chỉ quan tâm đến 4b qua hầm thôi còn 2b thì mặc kệ?
 
Hạng D
15/11/10
2.472
2.609
113
2b vô hầm trú mưa làm kẹt xe. Mà sao không thấy ai điều tiết nhỉ, hay các anh ấy chỉ quan tâm đến 4b qua hầm thôi còn 2b thì mặc kệ?

Có mấy anh chỗ đầu MCT ra điều tiết xe máy vô lại làn trong đó nhưng có ai sợ đâu :D
 
Hạng F
23/3/12
9.246
19.451
113
TP. HCM
Kẹt là tại 2b chui ra khỏi hầm thấy mưa nên dừng lại lấy áo mưa ra mặc đó mờ.
 
Hạng B2
21/2/17
294
466
63
36
A đù, mấy triệu mét khối nước xung quanh anh chị không sợ, chỉ sợ mấy hạt mưa nhỏ nhỏ làm ướt người thôi :3dquaytay::3dquaytay::3dquaytay:

Bởi ta nói, đem cái tiện nghi hiện đại tiện lợi cho dân vn xài y như rằng sẽ có cái suy nghĩ "cha chung không ai khóc". Tao lo bản thân tao trước đã, đứa khác tao kệ ahihi :3dtuongtu2:
 
Hạng D
15/11/10
2.472
2.609
113
Các bác có nhớ phim "Day Light" (Đường hầm rực lửa) không ? Mỗi lần qua hầm là em có cảm giác rờn rợn giống vại :D Qua cho lẹ :)