Luật thì có vẻ nghiêm minh nhưng khi áp dụng "có tình có lý" nên ra vậy. Chủ bò vi phạm nhưng là người địa phương, dưới Luật còn có Lệ nữa lâu ngày thành "nhờn".
Chuyện có thật ở VT mấy năm trước:
Xe 16 chỗ tông vô con bê ~1 tạ bị móp đầu, con bê thì lăn ra chết. Bác tài sợ phạt vạ cho xe chạy luôn. Dân phòng ra đứa về trụ sở đánh tiếng tìm chủ bò ra nộp phạt, bồi thường cho nhà xe lấy bò về. Chờ từ 7 giờ tối tới 9 giờ không thấy chủ bò ra đành kêu dân làm chứng đưa lò mổ lấy tiền xung công quỹ. Thịt bò bớt lại một ít làm bữa nhậu bồi dưỡng công khiêng bò lấy sức trực đêm.
Hôm sau hỏi mấy chủ bò ai cũng nói bò nhà em đủ không thiếu con nào. Hay thiệt.
Chuyện có thật 100% đó các bác.