Hết cao tốc giờ xuống phố chút xíu nha các bác.
Đi đâu cần tìm địa chỉ, hàng quán mình phải chạy chậm nhưng luôn có ý nép vào bên phải tối đa và bật xi nhan phải để xe sau họ biết và có đường vượt qua mình.
Nhưng ở Vũng Tàu mình thấy nhiều xe chạy rề rề 10-15km/h không bật xi nhan cứ giữa đường nhìn cho dễ. Thường mình hay đá đèn xin nhường đường, không được thì kèn ngắn vài lần, cũng không được nữa thì tà tà chạy sau rèn tính kiên nhẫn. Lúc đầu cũng bực mình lắm, riết thành quen. Cũng hay. Thành phố du lịch có đặc thù riêng, chấp nhận thôi.
Bác nào ít kiên nhẫn chịu khó chở các cụ già đi chơi là quen chạy xe từ tốn ngay. Nhà không có cụ già thì mượn tạm các cụ hàng xóm chở đi để rèn tính kiên nhẫn cũng được.
Không tin các bác cứ thử xem là biết ngay mà.
Đi đâu cần tìm địa chỉ, hàng quán mình phải chạy chậm nhưng luôn có ý nép vào bên phải tối đa và bật xi nhan phải để xe sau họ biết và có đường vượt qua mình.
Nhưng ở Vũng Tàu mình thấy nhiều xe chạy rề rề 10-15km/h không bật xi nhan cứ giữa đường nhìn cho dễ. Thường mình hay đá đèn xin nhường đường, không được thì kèn ngắn vài lần, cũng không được nữa thì tà tà chạy sau rèn tính kiên nhẫn. Lúc đầu cũng bực mình lắm, riết thành quen. Cũng hay. Thành phố du lịch có đặc thù riêng, chấp nhận thôi.
Bác nào ít kiên nhẫn chịu khó chở các cụ già đi chơi là quen chạy xe từ tốn ngay. Nhà không có cụ già thì mượn tạm các cụ hàng xóm chở đi để rèn tính kiên nhẫn cũng được.
Không tin các bác cứ thử xem là biết ngay mà.