Hạng D
21/3/08
4.826
4.288
113
hcm
Cái 13mil $ của bác mà cắm nhầm điện 220 cho 110 thì em lạy bác. Xin gọi bác bằng thánh. 13tr US Đô mà bác nói như 13tr VN "Đô".
Một người nông dân xài cái máy khoan, máy mài, máy cắt, máy tiện hàng nội địa nhật có mấy trăm ngàn VND còn biết ko thể cắm 220v cho máy 110v.
Em xin kể một câu chuyện có thật, vì em là người tham gia trong đó: cách nay khá lâu rồi, trên một diễn đàn kỹ thuật, có một bác nông dân mua được một máy khoan tay nội địa của Nhật. Bác lên diễn đàn hỏi mọi người: bác mới mua khoan tay nội địa Nhật, máy chỉ chạy điện thế 110v, nhưng bác không biết cách chuyển điện 220v thành 110v để dùng máy. Và bác ko dám cắm loạn, vì sợ cháy, nên mới lên diễn đàn nhờ tư vấn. Một câu hỏi rất chân thành, rất ngô nghê. Ngay cả em cũng không biết bác ấy có troll ko nữa. Nhưng thread của bác ấy nhận được rất nhiều người giúp đỡ, góp ý chân tình: có bác thì bảo dùng biến áp, bác thì bảo dùng adapter, em thì bảo dùng cục cắm điện bằng nắm tay- gọn nhẹ, có bác lại bảo thị trường bữa nay có dây điện chuyển nguồn từ 220v sang 110v luôn, rất tiện (nhờ vậy em mới biết có loại dây này, nhưng kiếm chỗ mua ko ra :)). Một nông dân mua cái khoan khoảng 100-300k mà còn vậy.
Mà bác xài máy 13 triệu USD lại cắm nguyên con 110v vào 220v. Ngang đây là đủ rồi. Chứ đừng nói đến cái gì biến tần, hay assembly gì nữa cả. Em là người dùng cuối, em là nông dân, ko hiểu cao siêu đến thế. Em ko có ý kiến với bác nữa.
- Còn việc của em là làm vi thao tác (ko biết bác hiểu ko?), tất cả làm việc đều qua hai tay robot, vật liệu em làm được tính bằng đơn vị micro mét ạ. Có cái dưới chiết quang của đèn chiếu mới miễn cưỡng xem như hạt bụi. Có nhiều cái bác dùng kính lúp độ phóng đại 100-200 lần còn ko thấy. Phải dùng kính hiển vi độ phóng đại trên 300-400 lần mới thấy chưa bằng đầu tăm xỉa răng của bác ý, có những lúc phải dùng độ phóng đại từ 1000-3000 lần. Nếu lỡ làm rơi thì cứ gọi là mất ạ, có nhìn đc bằng mắt thường đâu ạ. Nếu quăng ra mà bác sửa được thì bác là trùm thánh thế giới luôn ạ. Nhìn còn ko thấy lấy gì mà sửa ;)???
Em xin dừng comment tại đây.
Cái vụ nhằm điện thế của bác "ngày mai" em nhớ hình như bác ấy có trình bày kỹ rồi mà, đâu phải đơn giản là gắn lộn nguồn, mà là có cái ecu nào đó có switching giữa 110 và 220, nhưng nhà sx đã switching sai thì phải.
 
Hạng C
22/8/14
847
1.556
93
Cái vụ nhằm điện thế của bác "ngày mai" em nhớ hình như bác ấy có trình bày kỹ rồi mà, đâu phải đơn giản là gắn lộn nguồn, mà là có cái ecu nào đó có switching giữa 110 và 220, nhưng nhà sx đã switching sai thì phải.
Bác nói vậy thì mình biết bác kô phải dân trong nghề, thôi bỏ qua chuyện này đi bác.
 
Hạng D
25/8/16
2.750
5.756
113
Cảm ơn bác đã giải thích.
Inverter thì em biết, bữa nay phổ thông quá mà, hi. Quên mất ý nghĩa biến tần của nó, hèn gì nghe cao siêu ghê, hehe.
Ơ, mà trên kia bác ấy bảo là biến tần trung thế??? Đã thế còn sử dụng điện 110v và cắm nhầm vào 220v vậy là hạ thế chứ làm gì mà trung thế? Hay bác ấy nhầm biến tần với cục biến thế hạ thế??? Loạn cả não rồi bác ơi ;) hehe

Bác nói vậy thì mình biết bác kô phải dân trong nghề, thôi bỏ qua chuyện này đi bác.
Hai bác qua cao siêu trong topic này nên tụi em không hiểu, vấn đề là đặt ra là khi mua xe thì bên nhà sx bảo hành thế nào, vậy thôi. Em là dân đen nên chỉ biết mua xe về chạy và hư thì đem lên cho hãng bảo hành. OK
 
  • Like
Reactions: dinkytri2012
Tập Lái
12/4/10
13
27
13
Cái 13mil $ của bác mà cắm nhầm điện 220 cho 110 thì em lạy bác. Xin gọi bác bằng thánh. 13tr US Đô mà bác nói như 13tr VN "Đô".
Một người nông dân xài cái máy khoan, máy mài, máy cắt, máy tiện hàng nội địa nhật có mấy trăm ngàn VND còn biết ko thể cắm 220v cho máy 110v.
Em xin kể một câu chuyện có thật, vì em là người tham gia trong đó: cách nay khá lâu rồi, trên một diễn đàn kỹ thuật, có một bác nông dân mua được một máy khoan tay nội địa của Nhật. Bác lên diễn đàn hỏi mọi người: bác mới mua khoan tay nội địa Nhật, máy chỉ chạy điện thế 110v, nhưng bác không biết cách chuyển điện 220v thành 110v để dùng máy. Và bác ko dám cắm loạn, vì sợ cháy, nên mới lên diễn đàn nhờ tư vấn. Một câu hỏi rất chân thành, rất ngô nghê. Ngay cả em cũng không biết bác ấy có troll ko nữa. Nhưng thread của bác ấy nhận được rất nhiều người giúp đỡ, góp ý chân tình: có bác thì bảo dùng biến áp, bác thì bảo dùng adapter, em thì bảo dùng cục cắm điện bằng nắm tay- gọn nhẹ, có bác lại bảo thị trường bữa nay có dây điện chuyển nguồn từ 220v sang 110v luôn, rất tiện (nhờ vậy em mới biết có loại dây này, nhưng kiếm chỗ mua ko ra :)). Một nông dân mua cái khoan khoảng 100-300k mà còn vậy.
Mà bác xài máy 13 triệu USD lại cắm nguyên con 110v vào 220v. Ngang đây là đủ rồi. Chứ đừng nói đến cái gì biến tần, hay assembly gì nữa cả. Em là người dùng cuối, em là nông dân, ko hiểu cao siêu đến thế. Em ko có ý kiến với bác nữa.
- Còn việc của em là làm vi thao tác (ko biết bác hiểu ko?), tất cả làm việc đều qua hai tay robot, vật liệu em làm được tính bằng đơn vị micro mét ạ. Có cái dưới chiết quang của đèn chiếu mới miễn cưỡng xem như hạt bụi. Có nhiều cái bác dùng kính lúp độ phóng đại 100-200 lần còn ko thấy. Phải dùng kính hiển vi độ phóng đại trên 300-400 lần mới thấy chưa bằng đầu tăm xỉa răng của bác ý, có những lúc phải dùng độ phóng đại từ 1000-3000 lần. Nếu lỡ làm rơi thì cứ gọi là mất ạ, có nhìn đc bằng mắt thường đâu ạ. Nếu quăng ra mà bác sửa được thì bác là trùm thánh thế giới luôn ạ. Nhìn còn ko thấy lấy gì mà sửa ;)???
Em xin dừng comment tại đây.
Bác này làm em nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cái wafer, rồi phải ăn cà ri bên intel penang cho tư bổn nó bóc lột. Sau này có cái intel VN, công nghệ nano rồi nhưng trong ngành chip thì intel VN cũng như TH trong ngành oto, dây chuyền thì chủ yếu cũng là cũ. Hiện nay đang gia công cho táo khuyết. Em giờ mắt kém nên không tinh vi được
 
Hạng B2
2/11/15
123
116
43
39
Bác này làm em nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cái wafer, rồi phải ăn cà ri bên intel penang cho tư bổn nó bóc lột. Sau này có cái intel VN, công nghệ nano rồi nhưng trong ngành chip thì intel VN cũng như TH trong ngành oto, dây chuyền thì chủ yếu cũng là cũ. Hiện nay đang gia công cho táo khuyết. Em giờ mắt kém nên không tinh vi được


Em đồng ý với bác là công nghệ cũ, quá cũ. Ngay cả bên lâp đặt thiết bị nó còn bảo: Ngta dùng có trên 5 năm là hỏng, hoặc chuyển đổi chức năng. Mày dùng 15 năm mà vẫn còn chạy tốt. Hehehe. Em bảo bọn mày xe 10 năm hết hạn, xe tao chạy 15 -30năm mà vẫn chạy như xe mới, nó "đứng hình" luôn, hehehe.
chuyện công nghệ cũ thì phải chấp nhận thôi, dân nghèo, cả kinh tế, cả kỹ thuật đều ko phát triển, đều phải mua, đều phải đc chuyển giao, rồi còn đấu giá, mà đấu giá thì giá phải thấp, mà có mấy người "khôn" giá thấp mà bán hàng ngon???
Vấn đề này phổ biến trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực, trong toàn xã hội chứ ko phải chỉ ngành công nghệ, công nghiệp đâu bác :(
Trong xã hội vẫn còn nhiều người có tâm, có nhiệt huyết, có kiến thức, kinh nghiệm, có cả tài năng, ... đứng ra làm những việc giúp phát triển kinh tế, công nghệ; nhưng chừng đó vẫn không đủ để chúng ta phát triển toàn diện. Nên nghèo vẫn nghèo thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
2/11/15
123
116
43
39
Hai bác qua cao siêu trong topic này nên tụi em không hiểu, vấn đề là đặt ra là khi mua xe thì bên nhà sx bảo hành thế nào, vậy thôi. Em là dân đen nên chỉ biết mua xe về chạy và hư thì đem lên cho hãng bảo hành. OK


bác hỏi chủ xe giờ muốn làm thế nào ý.
bác đọc kỹ bài phỏng vấn đi ạ.