Hạng C
27/9/15
536
708
93
View attachment 859771
Em đọc được thông tin này mà bàng hoàng hết cả người. Chỉ riêng tháng 11/2017 thôi mà đã có hơn 777 người ra khỏi nhà mà không trở về nữa và nếu tính đến tháng 10/2017 thì có hơn 6.800 người chết vì tai nạn giao thông. Đây là những con số kinh hoàng nhưng vì nó diễn ra thường xuyên nên rồi mọi người coi đó là chuyện bình thường. Em nghĩ là phải tìm cách thay đổi điều đó. Theo các bác thì chúng ta phải làm gì, có cách nào để giảm con số đó lại không?[pagebreak][/pagebreak]

Theo em, một trong những nguyên nhân đó là uống rượu bia và lái xe. Ngay cả những người là dân văn phòng hay những người có tri thức vẫn bị tình trạng này. Họ cứ nghĩ là mình uống vài chai, vẫn đủ tỉnh táo để lái xe, nhưng kỳ thực là lúc đó cơ thể đã không còn bình thường. Tai nạn rất dễ xảy ra. Ngoài ra thì những người lao động cũng rất hay bia rượu vào cuối ngày làm việc và không khó để nhìn thấy những hình ảnh chạy xe lạng qua lạng lại ngay trên đường phố vào mỗi tối.

Nguyên nhân tiếp theo đó là do văn hoá giao thông của mọi người hình thành nên thói quen xấu khi tham gia giao thông. Có nhiều người cứ thích quẹo là quẹo, thích băng ngang là băng ngang, thích dừng là dừng,… không theo một nguyên tắc nào. Họ thậm chí còn bất chấp nguy hiểm cho chính bản thân mình. Và trong một khoảnh khắc không may, có thể phải ra đi vĩnh viễn.

Thêm một nguyên nhân nữa đó là tình trạng lái xe ẩu của nhiều tài xế. Họ phóng nhanh trên đường mà không nghĩ tới hậu quả gây ra đối với mọi người xung quanh; họ quên đi những quy tắc an toàn khi tham gia giao thông. Có nhiều bác tài lái xe tải nặng hay xe buýt đường dài chạy xe với thái độ rất chủ quan và coi thường tính mạng người khác.

Chắc chắn là Cảnh sát giao thông đã xử lý nhiều nhưng không thể xử lý tất cả được. Vấn đề nằm ở ý thức của người tham gia giao thông; chính mỗi người chúng ta phải thay đổi bản thân, thay đổi suy nghĩ của những người xung quanh thì mới hy vọng sẽ bớt được tai nạn giao thông.

Cứ tưởng tượng, người thân của bạn đi làm vào buổi sáng nhưng rồi không trở về nữa. Đau lòng lắm!

Em mong mọi người khi quyết định đi chè chén, bia rượu thì hãy chọn một cách khác để về nhà, đừng tự lái xe; hãy đi xe ôm, taxi, uber, Grab,… Đừng tiếc vài chục ngàn mà hối hận cả đời.

Còn nếu muốn chạy xe nhanh thì em nghĩ các bác nên vào trường đua, vô đó là tha hồ mà bơm ga thoải mái luôn.

Chúc các bác lái xe an toàn!

Ảnh: Báo An Giang
Không liên quan nhưng không hiểu bác chủ muốn nói hơn 777 người là bao nhiêu người. Có lẽ là 777,3 hay 777,5 hay 777,9 người nhỉ.
 
Hạng B1
18/6/15
71
40
18
46
Cứ làm đi bác, sẽ có hiệu ứng lan truyền, người được nhường sẽ nhớ và sau này lại làm theo.
Những người lưu thông trên đường lúc đó cũng sẽ thấy và thấm thía phần nào, rồi từ từ sẽ lan rộng ra.
Việc bác đang làm là tuyên truyền văn hoá giao thông tốt đẹp.

Cám ơn lời động viên của bác!
 
Hạng B1
18/6/15
71
40
18
46
Ủng hộ bác và sẽ làm như bác vì đây là điều đúng và cũng là luật mà tất cả tài xế phải làm. Việc gì đúng ta cứ làm, hy vọng nhiều người cùng làm thế để chúng ta an toàn hơn, trật tự giao thông sẽ tốt hơn.

Nếu bác có video cam hành trình thì bác báo em nhé, để em cho thêm vào playlist (danh sách phát) https://www.youtube.com/watch?v=KIv7V1_xQCo&index=2&list=PLcHz-Rc0rct0vCXefBmjsO6WvmeNeMvQF

:)
 
Hạng D
6/5/04
2.796
1.900
113
Vietnam
đừng đổ thừa 1 cách tiêu cực như vậy. đừng vì 1 vài ng mà nói cả vạn ng khác đang làm đúng trách nhiệm của họ. cái này là do ý thức của con ng, từ việc được dạy dỗ trên gế nhà trường tới môi trường sống...cgst làm đúng hết cũng đảm bảo ko hết tai nạn. vì cơ bản nó là ý thức của ng tham gia giao thông

Box này về xe, nên nói xe thôi. Còn nếu đề cập cái khác nên nói thật. Không nên nói kiểu " đừng vì vài người mà nói cả vạn người khác đang làm đúng trách nhiệm". Nó rất là giả dối.
 
Hạng D
29/3/16
1.996
2.642
113
46
Khi nào ý thức tuân thủ luật giao thông của mọi người cao lên thì sẽ giảm tai nạn giao thông. Ý thức của người dân cao hay thấp là do chính quyền. Với tình trạng CSGT ra đường chủ yếu làm cho có và tranh thủ kiếm bánh mì như hiện tại thì ý thức sẽ chẳng bao giờ tăng được.