Hạng B2
15/5/19
118
549
94
Câu chuyện mấy ngày triều cường. Đến hẹn lại lên, tầm tháng 9 thì triều cường đổ bộ, mấy vùng trũng ngập nặng giao thông hỗn loạn.
Em thi không sao, đi làm đi đi về về qua Nguyễn Tất thành, từ quận 3 đi về tầm 1 tiếng rưỡi hoặc hơn tí thôi. hơi lâu nhưng những lúc thế này mới thấy ngồi trên ô tô hạnh phúc biết bao, :) mà nhìn bà con nhiều cô dì chú bác xe máy cực khủng khiếp. Nhích từng tí một, kẹt khủng khiếp, chết máy xe la liệt, nhìn mấy chị nữ còn kiểu lái yếu càng khổ

Mọi người xe máy sợ xe chết máy nên đi vào làn trái, mà e để ý các anh chạy 4 bánh mấy nay cũng dễ thương, ngày thường thấy xe máy chạy vô thì ghét lắm, bấm còi này nọ. Chứ mấy hôm nay đi nhẹ nhàng không tạo sóng, các anh chị xe máy chạy vào thì đạp nhẹ chân ga nhường họ. Tuy đi đường lâu hơn, kẹt mệt hơn nhưng nhìn qua hàng xe máy kẹt mồ hôi mồ kê nhễ nhãi thì thôi mình chậm tí mà có máy lạnh, không phải chen chúc cũng được.

Không nói đâu xa, con bé nhà em bị chết máy xe 2 lần và hư luôn cái bô xe vì đường ngập đi xe nóng quá, đang nóng lại lao vào chỗ nước ngập thế là hư bô:p:):p, về nhà mếo máo bảo với em kẹt xe hơn 1 tiếng đồng hồ :).

Thôi thì năm nào cũng đến hẹn thế, biết kẹt thế đấy mà vẫn phải đi, thôi thì ráng đợi mấy cái dự án chống ngập của các anh vậy;)
 

Attachments

Hạng F
6/9/18
7.371
16.337
113
35
A bán đồng hồ thì chỉ nên bán đồng hồ thôi, toàn đăng mấy bài copy rồi tào lao này nọ,, Xàm đúng Xàm
 
  • Like
Reactions: nhuem
Hạng B2
28/9/20
143
129
43
74
Haha, dồi nàm nồn gì nhao? Chuyện ngặp (mà ai củng biếc hông phãi do thiên tai) và kẹt sảy da hàng chụt nâm dồi chứ có mới mẽ dì đâu!!!