Hạng D
17/8/09
3.309
1.788
113
Chú Thành thật dũng hãn!!
Thắc mắc về thái độ xử lý thiếu linh hoạt của chiến sĩ thuộc Đội CSGT số 3 về vụ va chạm xe của mình với xe taxi lưu thông cùng chiều, một Thanh tra giao thông bị CSGT này chửi bới, đấm thẳng vào mặt. Thắc mắc về thái độ xử lý thiếu linh hoạt của chiến sĩ thuộc Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội) về vụ va chạm xe của mình với xe taxi lưu thông cùng chiều, cán bộ Thanh tra giao thông (Sở GT HN) bị chiến sĩ CSGT này chửi bới, đấm thẳng vào mặt khiến anh gục tại chỗ. Sự việc diễn ra vào khoảng 18h-18h30’, ngày 06/01/2016, tại khu vực ngã tư Đê La Thành – Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội) trước sự ngỡ ngàng của đông đảo người dân tham gia giao thông. Theo đó, một chiến sĩ CSGT tên Thành, thuộc Đội CSGT số 3 sau khi lời qua tiếng lại với cán bộ Thanh tra giao thông (Sở GT Hà Nội) trên đường, đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay, liên tiếp đấm vào mặt vị cán bộ thuộc Sở, khiến anh gục ngay tại chỗ, mặt bê bết máu. Vụ việc chỉ dừng lại, khi người dân lao vào can ngăn.
1_121116.jpg

CSGT tên Thành, thuộc Đội CSGT số 3 - người "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với cán bộ Thanh tra Giao thông.
Vừa hồi tỉnh, chưa hết bàng hoàng sau khi dính nhiều đòn hiểm của chiến sĩ áo vàng, cán bộ Thanh tra giao thông tên T. vội vã lau máu tươi đang chảy thành dòng trên mặt, kể lại vụ việc đáng tiếc này. Anh T. cho biết: “Cách địa điểm tôi bị chiến sĩ CSGT đội 3 đánh gục chừng 10m, tôi đang lưu thông xe đúng làn đường của mình, vì người tham gia giao thông khá đông. Bỗng nhiên có một chiếc taxi lạng lách, tạt vào đầu xe tôi và bỏ chạy. Thấy thái độ lái xe của tài xế taxi này có thể gây nguy hiểm cho người đi đường, tôi lái xe đi theo chiếc taxi. Đến đoạn ngã tư Đê La Thành – Hoàng Cầu, đường đông, chiếc xe taxi kia dừng lại, tôi xuống xe, yêu cầu tài xế taxi giảm tốc độ và thay đổi cách lái xe. Trước thái độ kiên quyết của tôi, tài xế taxi nhận lỗi và xin được tiếp tục lưu thông.
Khi chúng tôi đang trao đổi, bỗng nhiên chiến sĩ Đội CSGT số 3 tên Thành xuất hiện, thái độ hùng hổ, không thể chấp nhận được. Anh ấy không hỏi đúng sai, cất miệng chửi luôn: Đ** ông là cái gì mà dám… Nghe đến đó, tôi bực mình nói: Anh là cán bộ giao thông phải… Chưa kịp nói hết câu, CSGT tên Thành vung nắm đấm, đấm thẳng mặt vào thái dương tôi. Chưa hết choáng váng, anh Thành kia tiếp tục đấm một cú giữa mặt, khiến tôi gục xuống đường. Vừa đánh anh ấy còn chửi: Đ**! Riêng thằng này phải đưa về phường xử lý nó mới kinh. Ngay khi hổi tỉnh, tôi được mọi người đưa đến thẳng trụ sở Đội CSGT số 3 trình báo vụ việc. Chiến sĩ Thành sau đó được lãnh đạo Đội CSGT số 3 triệu tập về. Thay vì thái độ thành khẩn nhận lỗi, xin lỗi tôi, anh Thành tỏ ra lì lợm, bất chấp, coi thường lãnh đạo của mình”. Sau khi ghi nhận toàn bộ vụ việc, trao đổi nhanh với PV báo Người đưa tin, Trung tá Lê Tú, Đội trưởng đội CSGT số 3 cho biết: “Không hiểu sao đồng chí Thành lại có hành vi như thế”. Ngoài ra, ông cũng chia sẻ mong muốn, sẽ cố gắng để hai bên ngồi lại với nhau, không thì xấu mặt lực lượng. Báo Người đưa tin sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc trên.
http://m.baomoi.com/Thanh-tra-So-Gi...ebook&utm_medium=feedfb&utm_campaign=facebook
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
30/11/10
3.968
56.246
113
Sao lạ vậy, tưởng là 2 anh em mà? Thằng vẻ bậy cho thằng kia đón phạt?!
 
  • Like
Reactions: nta139