Hạng B2
26/8/05
422
725
93
Kaka số liệu...chỉ muốn còm 1 chữ mà nghĩ lại thôi.

- Bài viết cũng ko có gì mới, vẫn là ý thức một số người dân tham gia giao thông...
- Nhưng tôi góp ý cho chủ thớt về cách viết bài thực sự chưa ổn...
+ Điểm 1: "Điều đầu tiên mà em muốn nói đến đó là văn hoá đón xe. Khi đặt xe uber, Grab hay taxi, nhiều người cứ ở lì trong nhà, mặc cho tài xế chờ..vv.."
--> Bác lên ra đường gặp các bác tài uber, Grab hay taxi hỏi trực tiếp và thống kê lại các câu trả lời kiểm nghiệm lại xem có đúng hay ko?? số đó nhiều hay ít bác phải đưa ra được con số cụ thể...
+ Điểm 2: "em muốn chia sẻ đó là thói quen đi bộ. Em không quơ đũa cả nắm nhưng em thấy số đông người Việt lười đi bộ. Có thể các bác đổ lỗi cho vỉa hè đã bị chặn hết hay thời tiết quá nóng"
--> Bác lên hỏi những người đi bộ lý do tại sao họ lại lười đi bộ, do thói quen, hay do môi trường...Thực sự họ có lười hay ko??.
P/S: Bài viết không có thực tế, không có số liệu... Chỉ mang tính chất suy đoán lý thuyết xuông cá nhân, thì làm sao có chất đây...
Trên chỉ là một số ý kiến nhỏ giúp chủ thớt hoàn thiện hơn....
 
Hạng D
8/5/16
2.224
5.936
113
- Bài viết cũng ko có gì mới, vẫn là ý thức một số người dân tham gia giao thông...
- Nhưng tôi góp ý cho chủ thớt về cách viết bài thực sự chưa ổn...
+ Điểm 1: "Điều đầu tiên mà em muốn nói đến đó là văn hoá đón xe. Khi đặt xe uber, Grab hay taxi, nhiều người cứ ở lì trong nhà, mặc cho tài xế chờ..vv.."
--> Bác lên ra đường gặp các bác tài uber, Grab hay taxi hỏi trực tiếp và thống kê lại các câu trả lời kiểm nghiệm lại xem có đúng hay ko?? số đó nhiều hay ít bác phải đưa ra được con số cụ thể...
+ Điểm 2: "em muốn chia sẻ đó là thói quen đi bộ. Em không quơ đũa cả nắm nhưng em thấy số đông người Việt lười đi bộ. Có thể các bác đổ lỗi cho vỉa hè đã bị chặn hết hay thời tiết quá nóng"
--> Bác lên hỏi những người đi bộ lý do tại sao họ lại lười đi bộ, do thói quen, hay do môi trường...Thực sự họ có lười hay ko??.
P/S: Bài viết không có thực tế, không có số liệu... Chỉ mang tính chất suy đoán lý thuyết xuông cá nhân, thì làm sao có chất đây...
Trên chỉ là một số ý kiến nhỏ giúp chủ thớt hoàn thiện hơn....

Cần gì số liệu bác? Vì mấy điều bác chủ kể ra là đúng gân tới 100%, đặc biệt là số 1. Số liệu chi cho mất công!
Em đồng ý với 1 bác ở trên nêu đúng tâm lý của kiểu người này “Tao bỏ tiền, tao có quyền’!!!. Liệt kê vài biểu hiện:
- Vô nhà hàng Ăn to, nói lớn không cần quan tâm xung quanh
- Ăn buffet, lấy đồ ăn vô tội vạ, ăn ko hết vứt đấy cho nv phục vụ dọn
- Vô tiệm fastfood, ăn xong vứt trên bàn đấy cho nv phục vụ dọn (đúng ra là phải tự mang khay và rác bỏ đúng nơi)
- Đi du lịch ở ks thì: xài nước, khăn vô tội vạ. Trước khi rời ks thì lấy khăn chùi giày, chùi đế giày cho nó sạch giày mình!!! Gom giấy vệ sinh, khăn giấy, xà bông,... cho bằng hết đúi túi đem về.
- Đi thuê nhà thì đồ ăn thừa, rác cho thẳng xuống cống, toilet; trây trét tường dơ, cửa tủ gỗ đập rầm rầm ... bởi vì “vài bữa tao chuyển chỗ rồi”!!!
- vân vân và vân vân.
 
Hạng D
15/12/15
1.503
1.322
113
43
Người Việt lười đi bộ ? . Theo em không phải như vậy , du lịch năm nào con số cũng tăng , phố đi bộ Nguyễn Huệ , Bùi Viện , TTTM , cuối tuần đông khách , bọn nó có thể đi bộ từ đầu này đến đầu kia hoặc đi hết toàn bộ TTTM với khoảng cách ít nhất là 100m nhưng khi đặt xe taxi công nghệ hay truyền thống thì nếu như điểm đón / điểm trả nằm hơi xa khoảng vài mét thì trước sau gì hoặc nhẹ nhất txcũng nhận được câu nói " ôi xa quá " . Học là cái chúng ta phải học hàng ngày có khi cả đời nhưng cái văn hóa " ở lỳ trong nhà khi nào xe đến thì gọi mình lúc đó mới ra " thì những con người đó là tiện nhân của loài người . Em đi taxi từ cái thời 454545 , vina taxi , vinasun , sau này là công nghệ ,em chỉ gọi xe khi đó là công việc cuối cùng mà thôi và em là người luôn luôn đứng chờ xe trước .
Những cái quán trà sữa , quán trà em đều thấy mấy anh chạy taxi công nghệ tới đón khách nhiều khi chờ 5 phút mà chưa thấy ra nhìn mà xót cho anh đó
 
  • Like
Reactions: tuyettinhca
Hạng D
15/12/15
1.503
1.322
113
43
Em chạy grab và em đồng ý với bài viết của bác chủ. Đôi khi hẻm nhỏ xíu cũng bắt e chạy vô. Không vô là bị cằn nhằn, đánh giá sao thấp. Chỗ cấm dừng cấm đậu thì bắt tấp vô. Em lạy lun.
Vậy hủy chuyến đó luôn rồi từ từ chạy lại thì tỷ lệ hủy chuyến sẽ giảm
 
Hạng C
14/12/16
580
340
63
Đa số người bắt họ k biết lái xe nên cũng k thông cảm đc cho người lái. Họ vẫn giữ quan niệm xài cho đúng số tiền họ bỏ ra.
 
  • Like
Reactions: Phuong Metro
Hạng C
16/9/14
790
501
63
44
Cha mẹ của những người có gen ích kỷ và hiếu thắng hay dạy họ "đến trường không để bạn bắt nạt, nó oánh mày, mày oánh lại nó, sợ bố con thằng nào.....ra đường va chạm thì chửi nó, thậm chí đập nó nếu nó yếu thế hơn mày..."...đó là tư tưởng không thua kém xã hội của 1 bộ phận cha mẹ có thể tuổi thơ họ cũng bị chèn ép nên họ quyết dạy con theo hướng tiêu cực này.
con người thì cũng có nhiều dạng người nhưng để liên quan đến bài của tác giả thì mình chia ra 2 loại là người tinh tế, biết suy nghĩ và người thô mịch, lười suy nghĩ.
Người tinh tế thì làm bất cứ việc gì cũng suy nghĩ chu toàn cho toàn cục diện, họ sẽ biết nói và hành động như thế nào để cho ổn nhất mọi mặt 1 cách tối ưu trong hoàn cảnh giới hạn nhất định. ví dụ họ là khách bắt taxi, hay bắt uber grab thì họ sẽ biết vị trí của mình thuận tiện hay như thế nào để trao đổi với tài xế trước khi việc đón khách diễn ra, nếu trong vị thế không thuận lợi họ tất nhiên là biết chuẩn bị trước để làm sao việc đón mình được diễn ra suôn sẻ và an toàn nhất.
Người thô và lười suy nghĩ thì đầu óc hay như thế này: sau khi đặt xe xong thì nghĩ "kệ nó.....khi nào nó tới nó tự khắc gọi mình", nhà thì trong hẻm ngoằn nghèo vừa đủ 1 xe vào mà cứ oai" nhà em hẻm rộng lắm, xe hơi vào tận nhà được mà...", thêm cái bệnh sĩ ảo!
 
Hạng B1
25/10/17
85
18
8
48
Bác hay quá nhiều người đường nhà thì nhỏ xíu bắt người ta phải tới cửa . Cái đó thật sự khó khăn ở đời phải thông cảm với nhau . Ai cũng vì cuộc sống cả. Nên tôn trọng lẫn nhau . Hặp người lương thiện thì làm dữ gặp trúng mấy thằng ăn cướp thì câm như hến vậy.
 
Hạng B2
12/9/15
434
574
93
mình rất thông cảm cho các bác tài. Thông cảm cho nhau mà sống chứ khó khăn với nhau làm gì.