Hạng B2
26/7/13
141
162
43
TPHCM
Chào các bác,
Em rất bức xúc và thất vọng mà từ sáng đến giờ mới có thời gian chia sẻ.
Sáng nay, trên đường đi làm từ TL8 qua BD, đến ngã 3 Bình Mỹ, đèn xanh còn 4s em qua nhưng hình như phải tránh xe máy rẽ trái nên hơi chậm, qua khỏi ngã ba này là vạch liền nhưng bị mờ gần hết một đoạn cỡ 50m do ngập nước hay lý do gì đó. Em thường tuân thủ luật và chạy đúng tốc độ nên không chú ý lắm đến một đội CSGT ngày nào cũng nằm vùng khu vực này. Sáng nay như thường lệ em cũng cố gắng không cán vạch này dù phải ước lượng do quá mờ, qua khỏi chỗ đó em bị cạp nong chỉ vào. Sau khi chào hỏi, một xxx cao to đeo kính đen, bảo em: "cho xem giấy tờ cái".
Em quay về xe lấy giấy tờ, sau khi xem xong, xxx bảo em:
xxx: ông chạy cán vạch
Em: ngày nào tôi cũng đi làm ngang đây, tôi biết chỗ đó là vạch liền, nhưng bay mất hết rồi giờ cán hay không cũng không thể nào biết được.
xxx: ông qua đèn đỏ khi xe chiều kia đã chạy
Em: Tôi qua đèn khi đèn xanh còn 5s, anh xem xong chưa để tôi còn đi làm vì trễ giờ rồi.
xxx: Bây giờ tôi muốn phạt ông nè.
Em: sao mấy anh không lo bảo đảm an toàn GT mà cứ chăm chăm kiếm kẽ hở để phạt là sao, tôi không cán vạch, không vượt đèn đỏ. Nếu mấy anh muốn nhắc nhở về cái cạch ở ngã ba này thì từ nay tôi sẽ chú ý hơn, ngày nào mấy anh cũng ở đây thì mấy anh sẽ thấy.
xxx mở thùng xe (để nguyên không đóng lại), lấy ra một cái biên bản 2 liên đã nhàu nát, gấp đôi, không phải cuốn biên bản, xào qua xào lại trước mặt em. Em hỏi lại:
Em: giờ anh muốn phạt tôi phải không? Lúc này có thêm 3 xxx khác đi tới, xxx cố tình nói để 3 người kia nghe.
xxx: ông cán vạch gần nguyên 1 chiếc xe.
Em: tôi nhắc lại, nếu tôi phạm lỗi thì ngay khi dừng xe, anh phải thông báo cho tôi biết tôi phạm lỗi gì, điều khoản nào, mức phạt bao nhiêu. Đằng này, anh đòi xem giấy tờ, tôi cho rằng đó là y/c kiểm tra hành chính. Giờ anh thông báo là phạt thì như thế nào?
Cả 4 người đưa mắt nhìn nhau.
xxx: Giờ tôi muốn phạt ông thì sao? (vẫn chưa mở cái tờ bb nhàu nát ấy ra mà cứ giơ giơ trước mặt em)
Em: tôi phải gọi báo việc này với anh Y mới được, tôi không chấp nhận cách lv này.
Em bước ra ngoài gọi điện, xin thưa là cách đây 1 năm, em có lỡ chạy quá tốc độ trên đường này 1 lần, do cần đi cv gấp nên em có nhờ thằng em nhờ chú nó làm đội phó can thiệp để em được đóng phạt sớm ngay ngày hôm sau, lần đó em vô tình biết họ tên anh ấy qua cái bảng tên đặt trên bàn. Em gọi cho nó, nói lớn để mấy ông kia nghe mà không cần nghe nó nói gì. Sau đó, tình huống trở nên khác hẳn.
xxx: Anh vừa mới nói gì với anh Y?
Em: tôi nghĩ tôi không cần thiết phải nói ra chuyện đó.
xxx: tôi có thể phạt anh nếu muốn.
Em: Nhưng nếu anh nhắc nhở và đưa sổ công tác để tôi ký vào thì sẽ tốt hơn.
xxx: ông không cần dạy chúng tôi cách làm việc, ông mới có tí tuổi đầu, mới sinh năm 74 mà hở ra là muốn dạy đời người khác, nè, đi đi.
Dù đeo kính đen nhưng em có thể nhận thấy xxx này không già hơn em được.
Em nghĩ, xxx thấy xe em hết ĐK vào tháng 11 này, muốn kiếm tiền ăn sáng nên vẽ chuyện nhưng không được. Em thì nghĩ mình không phạm lỗi nên không thỏa hiệp, cũng không muốn lợi dụng ông Y kia, chỉ muốn nói ra để thăm dò thái độ thôi. Em không có mục đích khoe khoang hay hãnh diện việc thua thắng trong khi tranh luận với xxx, chỉ thấy thất vọng về cách hành xử của một bộ phận thực thi công quyền, những người mà trước nay em luôn không có định kiến dù nghe, thấy nhiều về họ.
Từ mai, có thể em sẽ bị chú ý nhiều hơn?
 
Hạng B2
5/10/14
288
103
43
Bác chủ chưa rành điều lệnh làm việc với xxx nên nó ko sợ bác, trước tiên bác phải yêu cầu chào đã sau đó yêu cầu lý do dừng xe, sau đó chứng minh mình ko vi phạm, chưa gì bác đã đưa giấy tờ cho nó, mà thấy thái độ của xxxx rất ko đúng mực
 
Hạng D
24/7/12
4.193
13.228
113
Chuyện nhiều tập, trên OS này có đc mấy người hy vọng với xx đâu...