LX confirmed
Hạng B2
22/6/05
350
1.500
93
Mình trước giờ toàn lái xe cùi bắp: Ford Laser, Ford Escape, giờ ôm con xe rởm Nissan Xtrail. Vì thế mình hay mơ ước được ngồi trên những chiếc xe sang như Audi, Lexus, Mer mà không có tiền.

Cầu được ước thấy. Mấy tháng nay, một tuần một lần mình cứ sáng bay từ Melbourne lên Sydney rồi chiều tối bắt máy bay về Melbourne. Taxi ngày 4 lượt. Ở Melbourne mình đi tự book toàn xe Úc lợn Holden Caprice. Xe này rất rộng rãi, khá sang, chuyên chạy taxi.

Ở Sydney công ty book xe limo: Audi A8, Q7, Hyundai Genesis , Mer S. A8 đi sáng nay dù nội thất sang trọng nhưng mình thấy cũng vẫn ồn và không xứng với giá 200k của nó. Nói cho cùng chả hơn chiếc Holden chưa tới 1/3 giá của nó là bao.

Các anh cảm nhận thế nào? Mình thấy không nên ném tiền vào xe sang (suy nghĩ của một kẻ không có tiền ;)) vì giá trị mang lại không xứng với tiền bỏ ra.
 
Tập Lái
17/2/16
2
436
47
33
Mình trước giờ toàn lái xe cùi bắp: Ford Laser, Ford Escape, giờ ôm con xe rởm Nissan Xtrail. Vì thế mình hay mơ ước được ngồi trên những chiếc xe sang như Audi, Lexus, Mer mà không có tiền.

Cầu được ước thấy. Mấy tháng nay, một tuần một lần mình cứ sáng bay từ Melbourne lên Sydney rồi chiều tối bắt máy bay về Melbourne. Taxi ngày 4 lượt. Ở Melbourne mình đi tự book toàn xe Úc lợn Holden Caprice. Xe này rất rộng rãi, khá sang, chuyên chạy taxi.

Ở Sydney công ty book xe limo: Audi A8, Q7, Hyundai Genesis , Mer S. A8 đi sáng nay dù nội thất sang trọng nhưng mình thấy cũng vẫn ồn và không xứng với giá 200k của nó. Nói cho cùng chả hơn chiếc Holden chưa tới 1/3 giá của nó là bao.

Các anh cảm nhận thế nào? Mình thấy không nên ném tiền vào xe sang (suy nghĩ của một kẻ không có tiền ;)) vì giá trị mang lại không xứng với tiền bỏ ra.
Em thì không có xe sang nhưng bữa có chạy thử con Mẹc GLC200 được khoảng nửa tiếng. Chạy xong em dẹp ý nghĩ lên xe sang luôn. Xe gì mà đạp ì ì không vọt. Mỗi lần thắng lại kêu két két. Gặp khúc đường xấu cũng ồn thí mịa như xe bình dân. Được mỗi cái nội thất toàn da, nhìn sang trọng
 
Hạng B2
12/8/15
180
3.755
93
saigon
Em thì không có xe sang nhưng bữa có chạy thử con Mẹc GLC200 được khoảng nửa tiếng. Chạy xong em dẹp ý nghĩ lên xe sang luôn. Xe gì mà đạp ì ì không vọt. Mỗi lần thắng lại kêu két két. Gặp khúc đường xấu cũng ồn thí mịa như xe bình dân. Được mỗi cái nội thất toàn da, nhìn sang trọng

Glc như ccc

small suv thì Q5 hay X3 nhoen
 
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.360
147.674
113
www.phindeli.com
Hồi trẻ mình có nghề buôn xe.
Xe sang gì cũng từng đi cả.
Nói chung là đi xe sang cũng thích chứ không phải là không. Nhất là đi cua gái.

Nhưng bây giờ đi lại ở SG mình thích đi con xe nào càng cùi bắp càng tốt, vứt xe ngoài đường không sợ mất trộm, cọ quẹt không tiếc.

Nói chung là mình cần 1 cái xe để đi lại, che mưa che nắng mà không cần phải mất công trông chừng xe quá nhiều.
 
Hạng F
13/9/07
7.049
48.381
113
Hồi trẻ mình có nghề buôn xe.
Xe sang gì cũng từng đi cả.
Nói chung là đi xe sang cũng thích chứ không phải là không. Nhất là đi cua gái.

Nhưng bây giờ đi lại ở SG mình thích đi con xe nào càng cùi bắp càng tốt, vứt xe ngoài đường không sợ mất trộm, cọ quẹt không tiếc.

Nói chung là mình cần 1 cái xe để đi lại, che mưa che nắng mà không cần phải mất công trông chừng xe quá nhiều.
Morning, i10 mâm sắt là hợp lý