Hạng B1
Thấy ở Sài Gòn ít ai chạy con Morning Si quá vậy???
Thấy ở Sài Gòn ít ai chạy con Morning Si quá vậy???
Thấy ở Sài Gòn ít ai chạy con Morning Si quá vậy???
Thấy ở Sài Gòn ít ai chạy con Morning Si quá vậy???
Thấy ở Sài Gòn ít ai chạy con Morning Si quá vậy???
Thấy ở Sài Gòn ít ai chạy con Morning Si quá vậy???
Thấy ở Sài Gòn ít ai chạy con Morning Si quá vậy???
Thấy ở Sài Gòn ít ai chạy con Morning Si quá vậy???
Thấy ở Sài Gòn ít ai chạy con Morning Si quá vậy???
Chào mấy bác!
E là Mem mới, mới tậu con Kia morning Si cày được 2.000km, tại thấy ở Sài Gòn ít ai đi em này quá! Đầu năm rảnh rỗi khoe chơi tí, nói chung xe mới cũng chẵng có gì mà khoe vì chạy cũng 4-5 tháng mà ra đường chẵng thấy ai xài, hầu như chỉ thấy 2014 là nhiều.
Do lúc trước chạy Mit Jolie 2005 nói chung rất Ok khi chở đông, nhưng sau này e chủ yếu chở 2 mẹ con thôi, nên đổi qua con Si này, e cũng từng chạy qua Spark, Cruze, Inova, Aveo, Grandis, mazda2,3, fiesta. E làm nghề Thiết Kế nên có nhận xét chung theo cảm tình riêng như sau:
Ưuuuu:
- Kiểu dáng Si nam tính hơn 2014, bánh mỏng vành to, nhiều màu đẹp. Có lẽ bắt chước xe Đức khá nhiều.
- Đèn led daylight, Đèn pi ( e không hiểu rõ lắm nhưng đẹp!), an toàn cho ban ngày.
- Chi tiết nhựa hơi bóng tí không mờ căm, màu xám + vàng bạc bạc. Nội thất rất OK, liền lạc đủ sài không rườm rà , Đẹp so với cùng phân cấp.
- Không gian nội thất khá rộng (GĐ em chỉ <1.65m cao), ghế ngồi bọc da quá đẹp, tầm nhìn tốt. "Nhiều người cũng khá bất ngờ sao xe này thấy nhỏ xíu mà bên trong cũng ok ta!"
- Máy lạnh tốt, bố trí các nút linh tinh rất hợp lý, ghế gập thẳng tưng + chổ để đồ sau rất hay cho xe nhỏ
- Vận hành máy 4 xilanh 1.25 vậy là OK: Dừng dốc cầu CVPM QTrung leo lên tới đỉnh ~50km/h. Cao tốc Long Thành xe 4 người tà tà 110km/h mà chạy, kéo thử 140/h vẫn dư ga!!! Không thấy bồng bềnh lắm
- Vô lăng quá nhẹ đi trong phố, nhưng ra xa lộ thấy ghê ghê!
Nhiều khi đi xe mới công nghệ mới có cái hay, lúc trước con Jolie vô cua kênh Nhiêu lộc (50km/h) thấy ghê ghê! Con Si này thì không có!!!hehe.
- An toàn: Thất bại chỉ có 1 túi khí cho Tài (ghét cái này nhấtttt!), thắng ABS cảm giác rất OK so với xe cũ.
Nói chung với GIÁ này, cũng lựa chọn nhiều thấy rất vừa lòng 95%
- Bán kính quay xe: Text thử với con I10 đường kênh nhiêu Lộc, Si chấp I10 1 de nha! Dù sao I10 dài hơn!
Ahhh! Ăng xăng: hôm trước đi/về Vũng Tàu 3 ngày 2 đêm: 400k xăng là vô tư còn dư mang về.
Khuyết: chỉ nói sơ thôi! xe rẻ đòi hỏi chi nhiều
- Ồn lắm khi mới lấy xe về!!!! rồi cũng quen, dần dần tìm cách khắc phục.
- 01 túi khí quá tệ!!!
- Không có camera + cảm biến!!!
- Loa dở ẹt.
- Càm giác lái Đầm chắc làm sao qua được Mazda2 và Fiesta, nhưng mấy con cùng phân cấp e nghĩ cũng zậy thôi!
Tóm lại với số tiền dành dụm E tậu con này khá ổn cho việc duy chuyển nhiều trong phố SG-HMon, lâu lâu đi chơi xa.
Đầu năm tám chuyện cho vui!!! Chúc các Bác năm mới mạnh khoẻ phát tài, lái xe an toàn là trên hết!!!Hết