Muốn chia sẻ về vụ đi làm thẻ CCCD với ae OS mà ko biết post ở đâu, vì em đi làm thẻ cũng bỡ ngỡ nên làm xong muốn "truyền lại" . Post vào đây đỡ có gì nhờ mod move cho đúng topic.
Sáng qua ghé PC64, Công an TPHCM, số 459 Trần Hưng Đạo, Quận 1, đối diện toà mới xây.
Đầu tiên xin tờ khai ở bàn hướng dẫn trong phòng máy lạnh (ko phải ở bàn trực bên ngoài), khai theo hướng dẫn có ghi trên bàn khai hồ sơ (có sẵn viết). Nếu 1 vài chỗ ko đúng cũng chẳng sao vì họ sẽ hỏi rồi sửa cho mình. Khai xong nộp lại đơn, hộ khẩu, CMND cho anh hướng dẫn, nếu ko trục trặc gì (CMND còn lâu mới hết hạn, thiếu hồ sơ, ...) ảnh sẽ chuyễn qua cho 1 trong 3 cô kế bên, chờ gọi tên. Khúc này chờ hơi lâu, khoảng 45' vì phải nhập liệu từng người.
Sau đó 1 cô sẽ kêu mình lên hỏi về vài thứ đã khai, chiêm ngắm dung nhan mình (để ghi đặc điểm nhận dạng), xong sẽ yêu cầu đặt 4 ngón tay lên máy lấy vân (ko dùng mực nha mấy bác), rồi 4 ngón trái, rồi 2 ngón cái, ịn thật mạnh vào, mạnh vào cổ mới chịu...
3 phút sau thì vào chụp ảnh (bắt buộc, ko xài ảnh nhà đem theo), nếu ko tự tin có thể xin xem ảnh & yêu cầu chụp lại, anh công an cũng dễ chịu, ko có la hét như bà cả ở nhà...
Chụp xong ra ngoài 1 phút trả hộ khẩu & CMND cắt góc (thế là khỏi đi khách sạn

), đưa thông tin có dấu tay & hình mới chụp cho mình check rồi cầm biên nhận ra zìa. Hẹn đúng 1 tuần quay lại đem theo giấy hẹn & HK. Ai ở xa có thể đki EMS luôn.
Tống thời gian khoảng 60'-90'.
Vài dòng chia sẻ.