Hạng D
26/8/13
1.942
5.469
113
41
Biên Hòa - Đồng Nai
The Cliff Phan Thiết ngày cuối tuần


Xin chào các bác Oser thân mến

Hnay rảnh rỗi em lại tiếp tục chia sẽ chuyến đi The Cliff Phan Thiết ngày cuối tuần của gia đình em. Gia đình em cứ rảnh 2 ngày là đi Phan Thiết, năm đi nhiều thì 7-8 lần, ít thì cũng 2-3 lần. Đội hình thì lúc nào cũng 2 vợ chồng + 3F1

The Cliff Phan Thiết ngày cuối tuần


Buổi tối trước khi đi làm đầy bình cho nó chắc bụng

The Cliff Phan Thiết ngày cuối tuần


Sáng hôm sau dậy sớm, đi sớm đường vắng vẻ, mới vuốt mấy ga dã tới Mũi Né rồi, do đến sớm nên đi vòng vòng giết thời gian chơi. Biển sáng thật đẹp, ko khí trong lành mát mẻ, tới đây người cũng thấy nhẹ nhàng, mọi lo âu trong cuộc sống hàng ngày tự nhiên biến đi đâu hết.

The Cliff Phan Thiết ngày cuối tuần
The Cliff Phan Thiết ngày cuối tuần
The Cliff Phan Thiết ngày cuối tuần
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
26/8/13
1.942
5.469
113
41
Biên Hòa - Đồng Nai
Chạy vòng vòng xíu cũng tới trưa, tranh thủ ăn trưa ở ngoài trước khi nhận phòng, vô resort ăn nó bửa cho bể đầu. Lần này gia đình quyết định ăn thử quán Bí Bo, nghe trên mạng review đã lâu nhưng nay mới có dịp nghé thử

Nhà ít người nên em kêu vài món cơ bản: mực hiên bột, mì xào, lẩu, cơm chiên. đồ ăn ngon giá hợp lý
The Cliff Phan Thiết ngày cuối tuần
The Cliff Phan Thiết ngày cuối tuần
The Cliff Phan Thiết ngày cuối tuần
The Cliff Phan Thiết ngày cuối tuần
The Cliff Phan Thiết ngày cuối tuần
The Cliff Phan Thiết ngày cuối tuần
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
26/8/13
1.942
5.469
113
41
Biên Hòa - Đồng Nai
Tranh thủ trong lúc làm thủ tục, gia đình dạo 1 vòng gần sảnh, nhân viên thân thiện cực kỳ. Resort rộng lớn, cái sảnh đón khách cũng rộng và thoáng mát vô cùng. Đc bữa nắng nên biển trong xanh ghê luôn. Phan Thiết người ta nói biển xanh, chứ đi nhằm ngay bữa trời âm u thì biển cũng đen thui

The Cliff Phan Thiết ngày cuối tuần
The Cliff Phan Thiết ngày cuối tuần
The Cliff Phan Thiết ngày cuối tuần
The Cliff Phan Thiết ngày cuối tuần
The Cliff Phan Thiết ngày cuối tuần
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
26/8/13
1.942
5.469
113
41
Biên Hòa - Đồng Nai
Sau 15p thì có xe điện chở về tận phòng, ở phòng Bungalow Beach Front mà nếu đi bộ từ sảnh cũng đuối luôn

Phòng rộng kinh (theo resort là 72m2), sát biển, có ban công quá đã luôn, mở cửa phát là gió biển tràn ngập phòng luôn. Trong phòng có con cho đc xếp bằng cái khăn, mấy F1 thích thú lắm


The Cliff Phan Thiết ngày cuối tuần
The Cliff Phan Thiết ngày cuối tuần
The Cliff Phan Thiết ngày cuối tuần
The Cliff Phan Thiết ngày cuối tuần
The Cliff Phan Thiết ngày cuối tuần
The Cliff Phan Thiết ngày cuối tuần
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
26/8/13
1.942
5.469
113
41
Biên Hòa - Đồng Nai
Nằm chơi xíu mà ko ngủ được, nên gia đình ra biển thả diều chơi (diều miễn phí nha mấy bác, cứ ra nói nhân viên là họ cho mượn thôi). Ngoài biển gió mạnh kinh, thả ra cái là diều bay lên, ham bay cao tí quấn lại mệt như gì. Nói chung thả diều ngoài biển ko có gì hay ho cả.

The Cliff Phan Thiết ngày cuối tuần
The Cliff Phan Thiết ngày cuối tuần



Biển đây nhìn chán, mấy đứa nó cứ lãi nhãi, biển nhìn ko có gì hay nên cả nhà lên hồ bơi chơi tiếp. Hồi bơi ở đây rất đẹp và rộng, có hồ bơi cho mấy đứa nhóc cũng lớn, bơi đã luôn
The Cliff Phan Thiết ngày cuối tuần
The Cliff Phan Thiết ngày cuối tuần
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
26/8/13
1.942
5.469
113
41
Biên Hòa - Đồng Nai
Ngắm biển xíu thì trời tối. Ra ngoài thì làm biếng, F1 đòi ăn trong đây luôn đi Ba, uh thì ăn thì ăn. Kêu mì ý + cơm chiên cho mấy đứa nhỏ, chả giò + lẩu thả cho 2 vợ chồng.

Nhà hàng nằm ở trên cao, vừa ăn vừa ngắm biển đêm, có cả nhạc sóng do ca sĩ nước ngoài trình bày. Ngồi ăn mà nhìn qua nhìn lại chỉ có mấy người, thôi kệ ăn cái đã chứ đói quá. Cái lẩu nhiều quá ăn ko hết nổi luôn

The Cliff Phan Thiết ngày cuối tuần
The Cliff Phan Thiết ngày cuối tuần
The Cliff Phan Thiết ngày cuối tuần
The Cliff Phan Thiết ngày cuối tuần
The Cliff Phan Thiết ngày cuối tuần
The Cliff Phan Thiết ngày cuối tuần
The Cliff Phan Thiết ngày cuối tuần

The Cliff Phan Thiết ngày cuối tuần


The Cliff Phan Thiết ngày cuối tuần
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
26/8/13
1.942
5.469
113
41
Biên Hòa - Đồng Nai
Vậy là kết thúc chuyến đi, bữa đó đi nhưng ở nhà có chuyện buồn nên đi cũng ko thoải mái lắm. Tuy nhiên The Cliff và những nhân viên nơi đây đã lại cho gia đình những kỷ niệm khó quên vì sự nhiệt tình và chuyên nghiệp. Có dịp sẽ quay trở lại

Mời các bác xem thêm clip ở đây, cám ơn vì đã theo dõi