Trước giờ mình có chạy qua vào loại xe , đầu tiên là xe hơi 2 thì ( không phải xe Bóng đâu nghen !! ) hiệu Wartburg của Đông Đức , sau đó chuyển qua xe 4 thì ( Lada, Audi ) rồi xe Dầu ( L300 Mitsshubíhi ) sau đó nữa là VW cũng là dầu của Đức , thì đều thấy có hiện tượng như thế này :
Cứ hễ trời mưa thì làm như xe chạy bốc hơn , máy nổ êm ru ngọt ngào , xe xăng cũng như dầu đều tỏ ra nhạy cảm , chạy lả lượt hơn nhiều...Mưa lâm thâm thì bốc vừa vừa , mưa rào thì bốc hơn nữa ...chẳng hiểu là có liên quan chi tới vấn đề độ ẩm hay là nhiệt độ không khí hay không , mà xe đời cũ xài Chế hoà khí hay là loại phun xăng thì cũng có hiện tượng như thế...Thế nhưng : Mùa đông băng giá , không khí cực lạnh thì xe lại phải lấy đồ che két nước mới mau bốc...Lạ sao mà lạ quá ??? Chẳng còn biết phải làm sao ? Không lẽ chế thêm cái đồ phun nước bàn ủi ngay cổ hút gió...Mà những xe mình đã chạy qua thì cũng tàm tạm ..không phải là xe Nghĩa địa !!???Xe rất mới cũng cảm thấy hiện tượng đó ..Ảo giác hay là thật hả các Bác ??