- Tags
- phanh khẩn cấp
Có vài lần em thấy ngay chỗ ngã 4 Sala, đứa bé chút xíu len lỏi. Xe nào cao chút là vào điểm mù ngay.
Ngày trước còn anh # thì có chính sách gom ăn xin, giờ bí Nhân bỏ bê nhiều việc nên TP ngày càng nhếch nhác
Mới hồi chiều đi vừa qua hầm là gặp ngay 2 đứa nhỏ xíu len qua len lại ,còn hình chụp lúc về là 2 đứa khác lớn hơn .Oải thiệt!Có vài lần em thấy ngay chỗ ngã 4 Sala, đứa bé chút xíu len lỏi. Xe nào cao chút là vào điểm mù ngay.
Đường này em đi xe máy đi học hàng ngày nên thấy hoài cảnh này. Tầm trước Tết, tại ngã 4 MCT-Trần Não hay có người nữ bồng đứa bé bị não úng thủy xin tiền, mỗi ngày đầu đứa bé thêm bự. Qua Tết thì ko thấy nữa, có lẽ...
Toàn Cam, nhạy cảm lắm.
Không phải Cam, gọi chính xác là người Khơ me ở các tỉnh miền Tây, nhiều anh gọi Miên là kỳ thị đó, không nênHình như toàn người cam ko ah
Hay các anh có thể gọi là người Cao Miên cũng được
Nhìn mấy bé con...thấy tội ghê...trách nhiệm thuộc về mấy anh gió lớn và người tốt...nên có cách giúp đỡ họ...chứ không phải phạt và bắt có bỏ dĩa...họ cung nghèo thật...