Hạng B2
19/6/19
356
1.274
101
44
Ra đường gặp cảnh sát là cứ tự tin mình đã có cái bằng trong túi, mà thiết nghĩ trong đầu có chữ nào đâu???

Trên youtube mấy video mẹo đậu bằng lái thu hút hàng triệu view, hôm trước bà chị trên mình đi thi bằng a1 (năm nay hơn 40 rồi nói mãi mới thi) cũng ngồi coi cái video đó, thi đậu thật, mới hôm bữa lấy cái bằng về, mình hỏi chị biết gì về luật không thì bà lắc đầu, thần thái ngút trời trả lời "luật biết làm chi hả m, có cái bằng khi công an hỏi tới có cái lôi ra là được rồi, giờ học bằng mấy ai mà học luật đâu"??? logic gì kì vậy?

Ví dụ, giờ hỏi bà vài câu như nhường đường bên tay phải hay đỗ đúng làn đường dành cho phương tiện của mình cũng đã chưa hiểu thì làm sao không kẹt xe... chắc bả cũng kh biết.

Mấy c e con gái cứ như thế ra đường rồi tạt đầu vô tội vạ, thích thì dừng giữa đường,.... hệ luỵ là như vậy đó

Vì vậy theo em giải pháp tốt thì vẫn là thi bằng lái xe theo đúng như tiêu chuẩn quốc tế. Tổ chức thi đúng tiêu chuẩn (100% không mua bằng), những người không đủ điều kiện điều khiển xe máy thì dùng phương tiện xe bus, như vậy sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề về khí thải, kẹt xe...
 
Hạng D
24/8/18
1.500
1.591
113
48
Mình nói thật, bằng cấp và chuyện ý thức nó khác nhau á. Có nghĩa là thi được bằng thật 100 điểm (thuộc hết lý thuyết), không có nghĩa là anh ta ra đừơng chạy nghiêm túc đâu.
Nhiều người đi bộ, xe đạp họ vẫn ý thức được ra đường phải như thế nào: trước hết phải giữ cái mạng sống, sau đó là tôn trọng, nhường nhịn mọi người.
 
Hạng D
12/7/13
2.061
7.579
133
Hồ Chí Minh
đợt em thi cách đây 4 năm, tới 95% là mua lý thuyết cmnr, lúc đó 2tr
giờ nghe nói khó hơn mấy anh lên 4tr rồi
mua xong ra đường chạy lớ ngớ bị kiến vàng tuýt cũng quá
 
Tập Lái
17/1/17
24
19
4
Đừng nói là mua bằng, mua lý thuyết, mình tự học tự thi, mà nhiều cái còn không nhớ, không biết. Lâu lâu ra cũng phải lục lại luật để đọc cho yên tâm khi ra đường đây.