Tôi cũng đâu rảnh, anh ngu bỏ mẹ, tôi làm anh khôn thế nào đượcMày đi kiếm cái bài báo có đăng cái hình đó mà đọc, chứng cớ nằm ở đó đó. Anh không rảnh làm giúp cho mày khôn ra đâu.
Anh cho mày biết cách khôn ra mà mày đi chửi lại cái người dạy mày cách suy luận, giúp mày nên người. Mày tệ quá!Tôi cũng đâu rảnh, anh ngu bỏ mẹ, tôi làm anh khôn thế nào được
Dạy cũng có loại dạy ngu anh ạ, sợ nhất cái loại đóAnh cho mày biết cách khôn ra mà mày chửi lạ cái người dạy mày cách suy luận, giúp mày nên người. Mày tệ quá!
Như kiểu tôi bảo anh ngu, anh hỏi ngu chỗ nào, tôi nói tự mà tìm hiểu, tôi ko cần chứng minh anh ngu
Còn anh nói mà anh chưng bằng chứng sở hữu lên thì mỏ anh cứng như thép, ai làm gì được anh
Anh nói rồi: Mày muốn có bằng chứng thì kiếm cái bài báo đó mà đọc đi, trên VNExpress đó. Anh không rảnh dạy mấy thằng ăn nói mất dạy. Thôi nhé, anh không giúp mày thêm nữa.Dạy cũng có loại dạy ngu anh ạ, sợ nhất cái loại đó
Như kiểu tôi bảo anh ngu, anh hỏi ngu chỗ nào, tôi nói tự mà tìm hiểu, tôi ko cần chứng minh anh ngu
Còn anh nói mà anh chưng bằng chứng sở hữu lên thì mỏ anh cứng như thép, ai làm gì được anh
Thôi anh ạ, ngu đừng cố dạy đờiAnh nói rồi: Mày muốn có bằng chứng thì kiếm cái bài báo đó mà đọc đi, trên VNExpress đó. Anh không rảnh dạy mấy thằng mất dạy. Thôi nhé, anh không giúp mày thêm nữa.
Nói câu trước câu sau là giở trò hỗn láo, xách mé người khác như mày thì cũng không nên tranh luận.Thôi anh ạ, ngu đừng cố dạy đời
Mấy thằng ngu mà thích phán xét thì cần phải tiêu diệtNói câu trước câu sau là giở trò hỗn láo, xách mé người khác như mày thì cũng không nên tranh luận.
Cho cộng động mạng bớt thứ thông tin rác rưởi
Còn anh nói đó là quan điểm của anh thì ok
Tôi chửi anh ngu vì anh nói suông là quan điểm của tôi
Anh ko chứng minh thì việc gì tôi phải chứng minh
Mày đích thị là thằng ngu. Anh đã nói cho mày biết nguồn, mày không biết im mồm đi còn cố cãi nguồn đâu nguồn đâu.... Anh đâu có trách nhiệm đi chứng minh cho mấy thằng đã ngu còn lười. Tự đi mà kiếm, anh méo thèm quăng cho mày ăn.Mấy thằng ngu mà thích phán xét thì cần phải tiêu diệt
Cho cộng động mạng bớt thứ thông tin rác rưởi
Còn anh nói đó là quan điểm của anh thì ok
Tôi chửi anh ngu vì anh nói suông là quan điểm của tôi
Anh ko chứng minh thì việc gì tôi phải chứng minh
Mày chỉ cần google phá rừng Lâm Đồng thì nó ra hàng đống, không rừng đó thì rừng khác, sao mày phải cố cãi?!
Tôi chả cần biết, chả nhẽ nguyên xóm nhà anh toàn trộm cắp, anh bảo nhà anh đếch trộm cắp, kêu tôi tự kiếm nhà anh àMày đích thị là thằng ngu. Anh đã nói cho mày biết nguồn, mày không biết im mồm đi còn cố cãi nguồn đâu nguồn đâu.... Anh đâu có trách nhiệm đi chứng minh cho mấy thằng đã ngu còn lười. Tự đi mà kiếm, anh méo thèm quăng cho mày ăn.
Mày chỉ cần google phá rừng Lâm Đồng thì nó ra hàng đống, không rừng đó thì rừng khác, sao mày phải cố cãi?!
Hay nguyên rừng lâm đồng của nhà nước hết, bớt ngu giùm cái
Mày lắp bắp cái gì đó anh hổng hiểu!Tôi chả cần biết, chả nhẽ nguyên xóm nhà anh toàn trộm cắp, anh bảo nhà anh đếch trộm cắp, kêu tôi tự kiếm nhà anh à
Hay nguyên rừng lâm đồng của nhà nước hết, bớt ngu giùm cái
Để anh tóm lược cho mày thấy:
1/ Anh quote bài người khác. (Anh đâu có quote bài mày?!)
2/ Tự mày ở đâu lòi ra đâm đầu vô gây chuyện với anh. (Anh đâu có kiếm chuyện với mày)
3/ Sau đó cũng tự mày đòi anh phải chứng minh cho mày thấy cái điều mày đang muốn cãi lại anh...(Mày muốn chứng minh anh sai thì mày phải tự tìm hiểu và chứng minh chứ đâu phải anh, vì mày là người khiêu chiến mà?!)
Mày thấy cái gàn dở, ngu xuẩn của mày chưa hả nhóc?
Chỉnh sửa cuối: