Bỏ ngay suy nghĩ là đi xe sang thì phải có tx đi chú e,a đã đi 3 đời xe sang rồi LS 460L,audi A8L, và bbay giờ là s400L, phê nhất là bỏ tiền ra để mua sở thích của mình.mà lai cho người khác hưởng.thích là nhích...!
Attachments
-
139 KB Đọc: 63
Thật là đáng khâm phục anh!Bỏ ngay suy nghĩ là đi xe sang thì phải có tx đi chú e,a đã đi 3 đời xe sang rồi LS 460L,audi A8L, và bbay giờ là s400L, phê nhất là bỏ tiền ra để mua sở thích của mình.mà lai cho người khác hưởng.thích là nhích...!
E người ngoài Bắc từ ngày vào otosaigon cực thích vì rất hay có những cmt tích cực như của bác, yêu thế.Ai cũng có một phần Duyên bác à. Duyên k phải là “không” đến, mà là “chưa” đến thôi bác, ai rồi cũng sẽ có lúc gặp Duyên, nhưng vấn đề là sớm hay muộn thôi bác ạ có thể là Duyên của em đến trước, nhưng bù lại là hiện tại em k có bạn thân, cũng k có bạn gái, nên k có gia đình, cày quá đà nên mới có 32 mà nhìn thì cứ như 40, cuộc sống ngoài đam mê xe và công việc ra thì khá là cô đơn và tẻ nhạt Bác giống em, tức bác đi cày cũng rất kinh! Vậy nên em chúc bác luôn tự tin, lạc quan về ước mơ SantaFe của bác! Chúc bác sẽ gặp Duyên và đạt được ước mơ trong tương lai gần
Nể bác! Thế bác đi nhiều thế mà lại làm nhà máy Méc thì bác thấy vấn đề bảo trì, sửa chữa méc S sau này có mệt ko bác! Chứ bạn mình nhiều người kêu lắm r!Em làm bên nhà máy Mer Gò Vấp đó a, chức vụ cũng kha khá một xíu Tan ca là đi làm thêm ở Gara ngoài ngay, sửa nhiều xe nên khách tin tưởng thành ra kiêm luôn cò xe ăn hoa hồng. Ở nhà mở thêm quán Trà Sữa Trân Châu bán từ sáng đến tối. Em làn quần quật gần như không có ngày nghĩ.
Bạn cho xin số điện thoại. Đang tính mua Mer E.Em làm bên nhà máy Mer Gò Vấp đó a, chức vụ cũng kha khá một xíu Tan ca là đi làm thêm ở Gara ngoài ngay, sửa nhiều xe nên khách tin tưởng thành ra kiêm luôn cò xe ăn hoa hồng. Ở nhà mở thêm quán Trà Sữa Trân Châu bán từ sáng đến tối. Em làn quần quật gần như không có ngày nghĩ.