Hạng C
3/1/13
765
15.531
93
Q12
Quá hay.

Như 1 còm trong thớt kia, cái mình đang lo là OS thiếu 1 người có thời gian ăn ngủ cùng đồng bào, mỗi tháng ít nhất 15 ngày.

Nay gặp còm của anh, mình nghĩ rằng đâu đó trên trời cao có 1 sự sắp đặt.
Vạn sự tùy duyên do 4 lệnh quyết....
 
  • Like
Reactions: thietbiloc
Hạng C
20/1/18
531
65.791
103
em hok có của,em bỏ công lên đó ở 20 ngày phụ bà con làm rẫy dc hok anh 4 ?
em đang thất nghiệp anh nào thuê làm gì 20 ngày bao ăn ở trả lương nhiêu em ủng hộ hết cho đồng bào.
Good good!
nhưng đễ mẹnh kễ 1 xhuyen cho may anh nghe chuẫn bị tinh than choz chuyến này

lần này di phãi đánh nhanh rút gõn, không đễ chính quyền biết và can thiêp, cũng không đễ dân họ nghĩ mình là cán bộ có nhiệm vụ trà trộn vào lay thông tin, vì đây là vùng nhạy cãm, liên quan đến các vấn đề dân tộc, nhân quyền, an ninh...

hôm mình lên khảo sát, Tư lệnh Hà xôi nát với phong cách lãnh đạo uy nghim tập hợp lấy thông tin, tình hình bà con để mục đích hỗ trợ và tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng nhằm giúp đỡ.

sau vào tuần rượu cần, mình kg muốn uống nhưng cũng phải cố uống tầm hơn 2 lít, mấy ông kia gặp rượu cần, thứ nước lấy dưới suối về đổ thẳng vào cái bình đầy gạo, bắp, nhồi bằng tay...nhìn như nước cafe sữa là sợ vãi đái ra rồi...mình làm hơn 1 lít, về đau bụng 2 ngày :).
người đồng bào nó lạ lắm...mời mà không uống là có chuyện ngay..
Quay lại vấn đề thằng kia, nó cũng xỉn...ngà ngà hỏi mình: " Anh nói thiệt đi, anh là cán bộ vào thu hồi đất phải không, em nhìn anh giống cán bộ lắm..."

đèo mịa, lại gặp rắc rối rồi, mấy chuyện như vầy gặp nhiều lắm, thằng nào hiền nó sẽ hỏi như vầy, đồng bào nào dữ hay bọn dân di canh di cư với các thành phần bất hảo thì nó làm phát dao quắm là mình đi ngay, gặp nhiều rồi nên lần này thấy cũng thường, bình tĩnh lại.
Mềnh nói: " Đù mẹ, nãy giờ anh với mày uống vậy mà mày nghi ngờ anh nữa là đéo được rồi, mày nói vậy tao buồn lắm, thôu tao đéo ở đây nữa..."
Với người đồng bào, mình nói nhẹ nhàng văn hoá nó éo nghe đâu, nó lại càng tưởng là cán bộ thiệt...nên đôi lúc nói chuyện kiểu mất dạy tí lại hay.. mà cái này nó nghi ngờ là đúng...mình bị nhiều lắm rồi...có lần 200 thằng vác dao ra bao vây đoàn offroad để chém cũng vì tưởng là đi thu hồi đất, vì đéo có thằng nào rảnh đi vào mấy chỗ này toàn trồng mì, bắp để chơi như vậy. Lần đó mình cũng phải làm liều một mình đại diện ra đàm phán...uống hơn lít rượu bắp..say sấp mặt..xong bà con tặng cho đoàn hơn chục trái bí, bắp...để phục vụ offroad...nghĩ lại cũng sướng ...:)), bởi vậy đi vào làng bản cứ cố lân la làm quen đồng bào là ăn ở sướng lắm.. :)
Lần này cũng vậy, mình nhớ lại chuyện bị bao vây chém lần trước, liền lôi cái Iphone 3+ ra, đưa cho nó, mồm nói: "Đù mẹ mày đéo tin anh thì coi hình đi rồi biết."
Thằng kia thấy hình thích lắm, nó liền coi, mồm mình vẫn nói: " Hình tao toàn hình đi rừng thôi, đéo thằng cán bộ nào rảnh đi chơi giống tao đâu, nên mày xem đi rồi coi tai có đúng là cán bộ không?!! Mặt mũi lúc đó buồn cười nhưn cũng phải cố tỏ vẻ giận dữ giống như nó hiểu lầm mình để nó sợ...
Trong đt mình, hơn 3000 hình...80% trong đó là offroad...có khoảng 10% là hình sex của mènh và mấy con bồ cũ...thôi kệ mẹ cho tụi nó coi khai sáng cũng dược..mà mấy con bồ thì cũng chia tay mẹ rồi...mình còn đéo nhớ mặt mấy con dó thì mấy thằng này có biết cũng chẳng sao..xem như mình là cán bộ văn hoá khai sáng thêm cho tụi nó trình Kamasutra :))
Đúng như mình dự đoán, đang xem...nó chạy lại đưa cho thằng kia xem...hai thằng cười khoái lắm...đến mấy hình xe siêu xe, ăn chơi nhảy múa, bar bủng các kiểu...nó quay ra hỏi: anh chắc cũng là đại gia ha??
Á đù, nó biết luôn đại gia là mấy thằng như vậy, Mình nói: Đù mẹ, tao mà đại gia thì tao ngồii đây làm đéo gì? Tao đang ở chỗ khác rồi..hai thằng nó cười...cứ hình nào hai thằng xem và ngưỡng mộ là mình biết nó đang xem hình xe và offroad, còn hình nào mà nó len lén xem và mắt sáng lên là chắc đang xem sex...mềnh đoán thế..
Đến lúc vô tình nó xem thấy cái hình mình chụp trong máy, hai thằng sững lại...Đọc đúng họ tên mình...mình nghĩ: Chết mẹ rồi, lộ mẹ nó thân phận rồi, xem như công cốc!!! Đéo nghĩ trong máy lại có hình đó.
Nó quay sang hỏi: Anh là Họ Nguyễn hả? Mình nói: Uh, lúc trước tao có đi làm, nhưng mà nghề đó tao bỏ lâu rồi, giờ đéo muốn làm nữa, mệt lắm, làm nhà nước đéo ăn chơi được.
Nó nói, vậy hả, hèn gì e cũng nghĩ anh là cán bộ mà.
Mình nói: Cán bộ đéo gì, tao thích đi chơi hơn, lần sau cứ 3 tháng tao lên đây nhậu với mày.
Hai thằng tiếp tục xem hình xe, offroad, gái và sex...kệ, mấy cán bộ Hà, help, Con cóc Con đẽ giúp các ông lão phụ nữ trẻ em trong làng cái ăn rồi...thôi mình giúp nó về tinh thần và sex cũng được, hok biết hỗ trợ gì hơn. :)
Sau 30ph ngồi nghiên cứu cái Iphone 3 của mình...hai thằng tạm tin.
Đến tối, có thằng kia nó cứ loanh quanh mình nói: Ỡ đay ba conz khổ lắm, cán bộ về viét giúp cho ba con nhìu bài báo nha!
Lúc đó là mềnh biết nó đã có lòng tin vào 4 thằng dở hơi vác xe đi thu hồi đất rồi...:)))
 
Accountant
Good good!
nhưng đễ mẹnh kễ 1 xhuyen cho may anh nghe chuẫn bị tinh than choz chuyến này

lần này di phãi đánh nhanh rút gõn, không đễ chính quyền biết và can thiêp, cũng không đễ dân họ nghĩ mình là cán bộ có nhiệm vụ trà trộn vào lay thông tin, vì đây là vùng nhạy cãm, liên quan đến các vấn đề dân tộc, nhân quyền, an ninh...

hôm mình lên khảo sát, Tư lệnh Hà xôi nát với phong cách lãnh đạo uy nghim tập hợp lấy thông tin, tình hình bà con để mục đích hỗ trợ và tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng nhằm giúp đỡ.

sau vào tuần rượu cần, mình kg muốn uống nhưng cũng phải cố uống tầm hơn 2 lít, mấy ông kia gặp rượu cần, thứ nước lấy dưới suối về đổ thẳng vào cái bình đầy gạo, bắp, nhồi bằng tay...nhìn như nước cafe sữa là sợ vãi đái ra rồi...mình làm hơn 1 lít, về đau bụng 2 ngày :).
người đồng bào nó lạ lắm...mời mà không uống là có chuyện ngay..
Quay lại vấn đề thằng kia, nó cũng xỉn...ngà ngà hỏi mình: " Anh nói thiệt đi, anh là cán bộ vào thu hồi đất phải không, em nhìn anh giống cán bộ lắm..."

đèo mịa, lại gặp rắc rối rồi, mấy chuyện như vầy gặp nhiều lắm, thằng nào hiền nó sẽ hỏi như vầy, đồng bào nào dữ hay bọn dân di canh di cư với các thành phần bất hảo thì nó làm phát dao quắm là mình đi ngay, gặp nhiều rồi nên lần này thấy cũng thường, bình tĩnh lại.
Mềnh nói: " Đù mẹ, nãy giờ anh với mày uống vậy mà mày nghi ngờ anh nữa là đéo được rồi, mày nói vậy tao buồn lắm, thôu tao đéo ở đây nữa..."
Với người đồng bào, mình nói nhẹ nhàng văn hoá nó éo nghe đâu, nó lại càng tưởng là cán bộ thiệt...nên đôi lúc nói chuyện kiểu mất dạy tí lại hay.. mà cái này nó nghi ngờ là đúng...mình bị nhiều lắm rồi...có lần 200 thằng vác dao ra bao vây đoàn offroad để chém cũng vì tưởng là đi thu hồi đất, vì đéo có thằng nào rảnh đi vào mấy chỗ này toàn trồng mì, bắp để chơi như vậy. Lần đó mình cũng phải làm liều một mình đại diện ra đàm phán...uống hơn lít rượu bắp..say sấp mặt..xong bà con tặng cho đoàn hơn chục trái bí, bắp...để phục vụ offroad...nghĩ lại cũng sướng ...:)), bởi vậy đi vào làng bản cứ cố lân la làm quen đồng bào là ăn ở sướng lắm.. :)
Lần này cũng vậy, mình nhớ lại chuyện bị bao vây chém lần trước, liền lôi cái Iphone 3+ ra, đưa cho nó, mồm nói: "Đù mẹ mày đéo tin anh thì coi hình đi rồi biết."
Thằng kia thấy hình thích lắm, nó liền coi, mồm mình vẫn nói: " Hình tao toàn hình đi rừng thôi, đéo thằng cán bộ nào rảnh đi chơi giống tao đâu, nên mày xem đi rồi coi tai có đúng là cán bộ không?!! Mặt mũi lúc đó buồn cười nhưn cũng phải cố tỏ vẻ giận dữ giống như nó hiểu lầm mình để nó sợ...
Trong đt mình, hơn 3000 hình...80% trong đó là offroad...có khoảng 10% là hình sex của mènh và mấy con bồ cũ...thôi kệ mẹ cho tụi nó coi khai sáng cũng dược..mà mấy con bồ thì cũng chia tay mẹ rồi...mình còn đéo nhớ mặt mấy con dó thì mấy thằng này có biết cũng chẳng sao..xem như mình là cán bộ văn hoá khai sáng thêm cho tụi nó trình Kamasutra :))
Đúng như mình dự đoán, đang xem...nó chạy lại đưa cho thằng kia xem...hai thằng cười khoái lắm...đến mấy hình xe siêu xe, ăn chơi nhảy múa, bar bủng các kiểu...nó quay ra hỏi: anh chắc cũng là đại gia ha??
Á đù, nó biết luôn đại gia là mấy thằng như vậy, Mình nói: Đù mẹ, tao mà đại gia thì tao ngồii đây làm đéo gì? Tao đang ở chỗ khác rồi..hai thằng nó cười...cứ hình nào hai thằng xem và ngưỡng mộ là mình biết nó đang xem hình xe và offroad, còn hình nào mà nó len lén xem và mắt sáng lên là chắc đang xem sex...mềnh đoán thế..
Đến lúc vô tình nó xem thấy cái hình mình chụp trong máy, hai thằng sững lại...Đọc đúng họ tên mình...mình nghĩ: Chết mẹ rồi, lộ mẹ nó thân phận rồi, xem như công cốc!!! Đéo nghĩ trong máy lại có hình đó.
Nó quay sang hỏi: Anh là Họ Nguyễn hả? Mình nói: Uh, lúc trước tao có đi làm, nhưng mà nghề đó tao bỏ lâu rồi, giờ đéo muốn làm nữa, mệt lắm, làm nhà nước đéo ăn chơi được.
Nó nói, vậy hả, hèn gì e cũng nghĩ anh là cán bộ mà.
Mình nói: Cán bộ đéo gì, tao thích đi chơi hơn, lần sau cứ 3 tháng tao lên đây nhậu với mày.
Hai thằng tiếp tục xem hình xe, offroad, gái và sex...kệ, mấy cán bộ Hà, help, Con cóc Con đẽ giúp các ông lão phụ nữ trẻ em trong làng cái ăn rồi...thôi mình giúp nó về tinh thần và sex cũng được, hok biết hỗ trợ gì hơn. :)
Sau 30ph ngồi nghiên cứu cái Iphone 3 của mình...hai thằng tạm tin.
Đến tối, có thằng kia nó cứ loanh quanh mình nói: Ỡ đay ba conz khổ lắm, cán bộ về viét giúp cho ba con nhìu bài báo nha!
Lúc đó là mềnh biết nó đã có lòng tin vào 4 thằng dở hơi vác xe đi thu hồi đất rồi...:)))
Cứ dơ dơ, bẩn bẩn mà dân được nhờ. Không ngờ anh cũng đi sâu sát vào tận quần chúng, thu phục nhân tâm thật là khéo léo. Đưa ông Pây Pì kia lên, chắc bữa trước bữa sau ra suối mài xăm gạo lấy số, không chừng lại dựng trại khởi binh ở trên đó thì nguy.