Hạng D
27/6/07
1.864
122
63
48
Middle of nowhere
www.facebook.com
Quanh quẩn Châu Á mãi rồi có lẽ cũng phải bước chân qua Châu lục khác xem nó như nào, Tết này sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ với gia đình xong, chúng em lại khăn gói lên đường viếng thăm một đất nước mệnh danh là cái nôi văn hóa của Châu Âu - Thổ Nhĩ Kỳ. Mười lăm ngày làm tabalo rong ruổi trên những nẻo đường xứ Thổ mới chỉ thấy một phần văn hóa ngàn đời nơi ấy, con người tốt bụng và nhân hậu nơi ấy, mong được chia sẻ cùng các bác ở đây.
Ngày nắng Istanbul
DSC_4678-001.JPG


DSC_4682.JPG

Cây khô mùa đông
DSC_4588-001.JPG

Thành cổ trên eo biển Bosphorus
DSC_5039.JPG

Hải âu bay lượn trên bến tàu Bosphorus
DSC_4911.JPG

Thung lũng nấm Cappadocia
DSC_5831.JPG

Khinh khí cầu trên thung lũng Cappadocia
886832_10151462626756505_1007778809_o.jpg

Thành cổ Ephesus - Izmir
DSC_5408.JPG

Piegon Valley - Cappadocia
DSC_6399.JPG

Tuyết phủ thung lũng Pasabag - Cappadocia
DSC_6094.JPG

Thị trấn cổ yên tĩnh Safranbolu
DSC_6517.JPG
 
Hạng B2
18/9/11
481
2
28
Hình quá đẹp. Cũng có thể nói như Jenny là bước chân qua hai châu lục vì Turkey nằm cả trên châu Âu và có phần đất trên châu Á!
 
Hạng D
27/6/07
1.864
122
63
48
Middle of nowhere
www.facebook.com
Đất Thổ rộng vô cùng nhưng chúng em chỉ có thời gian thăm một số điểm chính:

1. Istanbul : thành phố sôi động nhất TNK
2. Izmir: Nơi có nhiều di sản văn hóa thời La Mã, nổi bật nhất là Ephesus
3. Phế tích Priene, Đền thờ Apollo ở Didyma
4. Pamukkale: Nơi có Lâu đài bông nổi tiếng
5. Cappadocia: Thung lũng ống khói, thành phố dưới lòng đất, bay khinh khí cầu,...
6. Safranbolu: Thị trấn cổ là di sản văn hóa thế giới

Turkey.jpg
 
Hạng D
27/6/07
1.864
122
63
48
Middle of nowhere
www.facebook.com
Tối mùng một, khi mọi người còn đang say sưa bên mâm cỗ Tết thì có kẻ khăn gói lên đường, SG nóng quá ghé qua Dubai xem có nóng hơn chút nào không?
Picture+160.jpg

Dubai là sân bay trung chuyển của Emirates từ SGN tới Turkey
Picture+158.jpg

Hành khách nào có thời gian trung chuyển trên 4h sẽ có thức ăn miễn phí nhé
Picture+141.jpg

Sân bay có sẵn xe đẩy cho trẻ em
Picture+163.jpg

Hình ảnh cây cọ, biểu tượng của Dubai
Picture+171.jpg

Đầy đủ các loại hàng hóa cho tín đồ shopping
Picture+172.jpg


Picture+176.jpg

Đây là 2 phần ăn miễn phí của tụi em, có đồ India, Thái nhưng món này có vẻ dễ ăn nhứt :D
Picture+174.jpg

Không kịp thời gian để "Win this car" rồi, tiếc quá
Picture+184.jpg

Bắt gặp hình ảnh chú chim trên tay anh bạn Arập, nghe nó có khoang hạng sang dành cho chú này đấy
Picture+178.jpg
 
Hạng D
27/6/07
1.864
122
63
48
Middle of nowhere
www.facebook.com
Từ Dubai sau chuyến bay dài, chúng em đã đặt chân lên đất Thổ
Picture+185.jpg

Sơ lược vài nét về Thổ Nhĩ Kỳ:
Thổ Nhĩ Kỳ là một nước nằm trên cả lục địa Âu-Á phần lãnh thổ chính tại bán đảo Anatolia phía Tây Nam châu Á, một phần nhỏ diện tích ở vùng Balkan phía Đông Nam châu Âu. Thổ Nhĩ Kỳ có chung biên giới với: Bulgaria ở phía tây bắc; Hy Lạp phía tây; Gruzia, Armenia và phần Nakhichevan của Azerbaijan ở phía đông bắc; Iran phía đông; Iraq và Syria phía đông nam. Ngoài ra, nước này còn có biên giới với Biển Đen ở phía bắc; Biển Aegae và Biển Marmara phía tây; Địa Trung Hải phía nam.

Cộng hoà Thổ Nhĩ Kỳ là một nước cộng hoà dân chủ, theo hiến pháp phi tôn giáo. Hệ thống chính trị của họ đã được thành lập từ năm 1923. Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên của Liên Hiệp Quốc, NATO, OSCE, OECD, OIC, Cộng đồng châu Âu và đang đàm phán đề gia nhập Liên minh châu Âu. Vì có vị trí chiến lược ở giữa châu Âu và châu Á và giữa ba biển, Thổ Nhĩ Kỳ từng là ngã tư đường giữa các trung tâm kinh tế, và là nơi phát sinh cũng như nơi xảy ra các trận chiến giữa các nền văn minh lớn.
 
Hạng D
27/6/07
1.864
122
63
48
Middle of nowhere
www.facebook.com
Turkey đang vào mùa đông nên trời sẽ rất âm u, mù mịt, nhưng có lẽ muốn đón chào những vị khách phương xa nên trời hôm đó rất đẹp, nắng ngọt ngào. Nhìn từ tầng thượng hostel đã thấy nắng ngập tràn
DSC_4475.JPG

Những chú bồ câu cũng đã tỉnh ngủ rồi
DSC_4478.JPG


856968_10151474715836505_1422221430_o.jpg
 
Hạng D
27/6/07
1.864
122
63
48
Middle of nowhere
www.facebook.com
Istanbul là là trung tâm hành chính lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Thành phố này được Hội đồng bình chọn (gồm đại diện Nghị viện Châu Âu, Hội đồng Châu Âu và các ủy ban khu vực) chọn làm Thủ đô văn hóa của Châu Âu năm 2010. Sự lựa chọn này có nhiều ý nghĩa về văn hóa. Lý do Hội đồng chọn Istanbul không chỉ vì danh tiếng của thành phố mà còn vì là thành phố duy nhất nằm trên 2 châu lục Á - Âu, là giao điểm của nhiều con đường nối Châu Âu và có ảnh hưởng lẫn nhau với các nền văn hóa Châu Âu khác trong nhiều thế kỷ. Thật ý nghĩa, có thể nói tới Istanbul là bạn đã đi du lịch qua hai châu lục rồi. Châu Á và châu Âu nghe có vẻ rất xa, rất lớn nhưng đến Istanbul là bạn gần như bước qua khoảng cách giữa hai châu lục trong tít tắc.
Về mặt địa lý thành phố Istanbul có diện tích 254 km2 với 3 triệu dân được chia làm 3 khu chính. Phần nằm trong khu vực châu Âu lấy ranh giới từ Kim Giáp hướng về phía Tây và được chia làm hai thành phố. Chính vị trí đặc biệt ấy đã tạo nên một Istanbul kết hợp hài hòa hai nền văn hoá cổ kim và tạo cơ hội để hai nền văn minh Đông -Tây xích lại gần nhau hơn.
Istanbul từng là điểm dừng quan trọng trên "Con đường tơ lụa" để đi đến La Mã nên được mệnh danh là "Ngã tư của nền văn minh Đông - Tây". Thành phố mang đậm màu sắc phương Đông với những ngôi nhà mái vòm đỏ và những mái nhà mang phong thái cổ của đạo Hồi. Cạnh đó là những kiến trúc phương Tây hiện đại xen lẫn trong những dãy tường cổ kính. Bạn có thể hình dung toàn thành phố trông như một cuốn sách lịch sử sống động với nhiều di tích. Sự chung sống hoà bình giữa đạo Hồi và đạo Cơ Đốc tạo nên bộ mặt thành phố vừa gần gũi vừa xa lạ, vừa hiện đại vừa cổ kính, huyền bí.

Góc phố nhỏ Istanbul
DSC_4493.JPG


DSC_4528.JPG

Kebab là đặc sản của Thổ, món nào cũng kebab :)
DSC_4526.JPG

Đường phố sạch sẽ
DSC_4532.JPG

Rất nhiều các bạn Korea, Japan đến đây du lịch
DSC_4565.JPG
 
  • Like
Reactions: danmy