Nếu thương lượng để giảm 1/2 thì em cũng làm. Ví dụ: nộp 850k rồi đi. Hay 1,7tr lại phải chầu chực chờ đợi rồi còn bị giam bằng 1 tháng.
Trước khi vào OS này, Em cúng cô hồn âm binh xxx cũng nhiều. Từ ngày biết OS thì ko còn cũng nữa mà là ăn bb của nhà nước.:3danbanh:
Tối thứ 6 tuần trước, em đợi bạn trước cửa Nam chợ Bến Thành, có phát tờ rơi. Mấy anh CSGT yêu cầu đưa 3 tờ rơi, mà ko tháo hết xe không có 3 tờ rơi, nên cuối cùng em đưa 1 tờ quảng cáo có trị giá bằng 5 tờ rơi!
Bùn quá, nửa tháng ăn sáng của em
Bùn quá, nửa tháng ăn sáng của em
Năm 1995,lượn con Ladalat bảng số xanh từ TN về,21h ngay CA Củ chi đèn pin quắc vô mà không có 1 miếng giấy lộn trong người ,nói mãi không thông cảm8.Bỏ xe cho lập BB đi tacxi Ôm về ,sáng sau lên lấy xe tốn 2 lít................... (ĐẾ).
Khi nào nước mình cải tiến đóng phạt vi phạm như Mỹ, Úc....thì em sẻ không bao giờ làm hư các anh CSGT, em sai em chịu và tiền vào thẳng NSNN chứ còn hiện giờ thì xin lỗi em không có thời gian chạy ngược chạy xuôi chầu chực đóng phạt
Tóm lại chắc 99,9% làm hư xxx . Ngoại trừ người có tiền không biết làm gì cho hết tiền và có lính đi đóng phạt thế.
em thì bồi dưỡng cho mấy bác xxx hoài ko nhớ bao nhiêu lần nữa,mà mỗi lần từ 100-200k ah,( em đi xe tải)