Hạng D
1/12/06
3.031
100
38
Mùa thu là mùa mà các tâm hồn thi sĩ "treo ngược cành cây" luôn có các suy tư và "chăn chở". Cảnh thu buồn nhưng thơ mộng và quyến rũ đã luôn là nguồn cảm hứng cho hàng ngàn, hàng vạn các nhà thơ, họa sĩ lớn nhất trên TG cũng như ở VN "chăm chỉ cày cuốc", sáng tác và để lại cho đời những tác phẩm bất hủ :)
 
Mùa thu khá ngắn ngủi. Ngày thu cũng sẽ ngắn dần lại, đặc biệt trong tiết trời ôn đới thì thời tiết ban ngày cũng như ban đêm càng lạnh hơn. Gần 2 tuần trước, khi quay trở lại châu Âu từ quê hương VN ấm áp, tôi đã khá choáng với nhiệt độ đêm thu xuống tới -4*C. Ở châu Âu thì vào sáng sớm ngày thứ 31.10 hàng năm cũng chuyển giờ sang giờ mùa đông để tiện cho sinh hoạt mùa đông (tới hết tháng 3 thì lại trở lại giờ mùa hè). Mọi người dân có thêm 1h để ngủ, nên đó cũng là ngày dài nhất trong năm!

Còn hôm nay là ngày lễ Halloween theo Thiên chúa giáo, cũng là lúc tiết thu sắp tàn và chuẩn bị sang đông. Tiễn mùa thu đang ra đi, em xách máy hình làm vài cảnh thu buồn, thu đẹp, thu cô liêu, thu quyến rũ ... để thay lời và bốt hầu các bác để cả nhà cùng có cơ hội ngắm cảnh thu châu Âu đang qua đi từng ngày mà không để ai níu kéo :)

dsc1357resize.jpg


dsc1332resize.jpg


dsc1384resize.jpg


dsc1343resize.jpg


dsc1331resize.jpg


dsc1376resize.jpg


dsc1354resize.jpg


dsc1294resize.jpg


dsc1352resize.jpg


dsc1347resize.jpg


dsc1373resize.jpg


dsc1371resize.jpg


dsc1355resize.jpg


dsc1302resize.jpg


dsc1406resize.jpg


dsc1306resize.jpg


dsc1297resize.jpg


dsc1396resize.jpg


dsc1366resize.jpg


dsc1309resize.jpg


dsc1301resize.jpg


dsc1362resize.jpg


dsc1377resize.jpg


dsc1311resize.jpg


dsc1342resize.jpg


dsc1387resize.jpg


dsc1318resize.jpg


dsc1325resize.jpg


dsc1322resize.jpg


dsc1333resize.jpg


dsc1323resize.jpg


dsc1329resize.jpg


"Lonely, I'm Mr. Lonely, I have nobody, For my own" :)
[link]http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=1ErRjILg9c[/link]

dsc1345resize.jpg


dsc1328resize.jpg


dsc1349resize.jpg

 
dsc1317resize.jpg


dsc1360resize.jpg


dsc1340resize.jpg
 
Hạng D
15/10/06
1.832
26
48
3lan
Chắc Góp ca mới đi chơi cuối tuần nên săn đước mấy tấm ảnh thu vàng. Em cũng mới đưa lũ nhóc đi công viên xem lá vàng mùa thu, cảnh đẹp đến sững sờ, xin phép Góp ca cho em kéthớt này để chia sẻ cùng các bác:

Thu đẹp, thu buồn, thu quyến rũ, thu cô liêu :)
Thu đẹp, thu buồn, thu quyến rũ, thu cô liêu :)

Thu đẹp, thu buồn, thu quyến rũ, thu cô liêu :)

Thu đẹp, thu buồn, thu quyến rũ, thu cô liêu :)

Thu đẹp, thu buồn, thu quyến rũ, thu cô liêu :)
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
1/12/06
3.031
100
38
Cám ơn bác Mỳ Tôm hưởng ứng, hình Balan lại còn đẹp hơn cả Đức quốc nữa. Thôi có phải thế thì cuối tuần lại vào rừng, vào suối săn thêm hình để họa với bác Mỳ Tôm :)
 
"Tiếng thu" của nhà thơ Lưu Trọng Lư là một bài thơ thu "kinh điển" và hay vào loại nhất trong các số các bài thơ viết về mùa thu từ xưa tới nay trên thi đàn VN, trong những năm trước 1945 của TK trước:
Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ?
Em không nghe rừng thu,
Lá thu kêu xào xạc,
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô?

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=ng4D21Lq4Os[/tube]

Trong bề bộn lo toan với cơm áo gạo tiền cho cuộc sống, những tâm hồn thi sĩ "dở hơi biết bơi" cũng không thể không rung động khi mùa thu thì vẫn ra đi không trở lại, mà duyên phận thì sao vẫn còn bẽ bàng. Lá thu rơi, càng làm cho tâm hồn đang khô lại càng thêm héo, thêm vàng úa, thêm buồn não ruột :)
 
Lá đổ muôn chiều ôi lá úa,
phải chăng là nước mắt người đi
Em ơi đừng dối lòng
dù sao chăng nữa không nhớ đến tình đôi ta
[link]http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=lr1IvcGykt[/link]

Thu buồn nhưng mùa thu cũng là mùa gặt hái các kết quả mà người ta đã gieo trong năm! Trong niềm vui với một mùa thu hoạch (bội thu) vẫn phảng phất nỗi "buồn tàn thu" man mát, đan xen chút lo lắng và nỗi buồn vì thời tiết khắc nghiệt sắp đến mà ai đó thì vẫn còn cô đơn :D.
 
văn hóa phương Tây, mùa thu được nhân cách hóa như một người phủ nữ đẹp và khỏe mạnh với trang điểm là các loại quả, rau quả và ngũ cốc đã chín mọng vào thời điểm này ;). Các nền văn minh TG đã tôn vinh mùa thu với các lễ hội thu hoạch, hoặc như ở Bắc Mỹ là lễ Tạ ơn (Thanksgiving) và ở Trung hoa và VN chúng ta là Lễ trung thu.
 
Hạng D
15/10/06
1.832
26
48
3lan
Mấy tấm em chụp hầu hết trong công viên Ładzienki, công hay sóc thì thường xuyên thấy nhưng tấm cuối có con cáo quả thực rất hiếm khi gặp, dân thủ đô cũng cực kỳ ngạc nhiên và thú vị. Con vật chẳng tỏ ra e ngại hay sợ người, nó cứ chạy loăng quăng khắp nơi. Con vịt trời hình thù kỳ lạ em cũng mới thấy lần đầu.
Tấm này của Góp ca thấy quen quen, hình như là cái ga bữa trước đón bác truongthong đúng ko?
dsc1301resize.jpg
 
Hạng B2
2/3/10
140
139
43
Thật đẹp, mùa thu vàng,ước ao một lần đến. cảm ơn các bác Golf + Tommyle đã cho anh em thưởng thức những bức ảnh về mùa thu.