Hạng C
14/8/14
688
554
93
36
Tình hình là cuối tuần này em tính đi đảo Nam Du , mong các bác thường xuyên đi qua cung đường này cho em xin ít kinh nghiệm.
em không rành đường lắm nên các bác chỉ bảo tận tình nhé. em xin cám ơn
 
Hạng B2
20/10/11
239
82
28
41
đường về miền tây dễ đi lắm bác , cẩn thận xe 2 bánh thôi dưới đó đi ẩu lắm . bác chạy xe tới bến phà rạch giá phú quốc rồi gửi xe tại đó luôn .
mà cái Nam Du thiệt đi 1 lần cho biết chứ chả bao giờ quay lại lần thứ 2 . biển trong xanh nhưng rác 1 đóng, đi đâu củng thấy rác khó chịu vô cùng . hải sản củng chả rẻ gì , chủ yếu là hải sản nuôi của máy nhà bè ở đảo xung quanh đó .
 
  • Like
Reactions: bornthisway
Hạng C
14/8/14
688
554
93
36
trên đường đi có thể kết hợp ghé tham quan những điểm nào không bác ? em tính đi qua Cần Thơ có khả quan không bác?
 
Hạng F
29/10/14
8.786
11.752
113
Đi miền tây đường rất dễ ko phải tìm hiểu làm gì pác ạ. Đi đến đâu biển chỉ dẫn đến đó, Đường xá ok, xxx thì ít khi thấy.
Còn đảm Nam Du thì được cái nước xanh biếc như ngọc, Cảnh đẹp thì mê hồn. Vấn đề ăn uống mình ko bàn tới, Nhà nghĩ giá rẻ
 
Hạng B2
26/4/15
148
193
43
56
Nếu chỉ đi đảo Nam Du thì bác đi xe ngoài cho khỏe , tối ra bến xe miền tây mua vé Phương Trang ngủ 1 giấc rạng sáng là đến và có xe trung chuyển chở đến bến tàu , mua vé tàu đến đảo là xong .đi xe nhà phải thức lái xe , không quen đường xá dễ ăn bánh mì
 
12/6/16
128
179
43
43
-Nam Du có nhiều đảo hoang, nếu biển lặng và thuê được 1 chiếc xuồng máy đi tham quan thì tuyệt vời.
-Dân quê và sự quản lý của nhà nước còn kém nên còn các tệ nạn như chặt chém, dơ bẩn ở các đảo chính (Hòn Ngang và Hòn Lớn)
-Hải sản thì ngoài loại nuôi bè vẫn có loại đánh bắt tự nhiên và tươi ngon của những người dân đi câu, lặn, lưới quanh đảo.
Em gốc Chợ Lớn nhưng từng 10 năm sống ở Nam Du với Lại Sơn.

Những đêm ngồi lái tàu cá suốt đêm giữa mênh mông biển nước, bao la mây trời, trăng thanh gió mát, em từng mộng mơ được như "Robinson trên hoang đảo", có mỗi mình ta với vài cô gái trẻ không có mặc quần áo :D
 
Chỉnh sửa cuối:
F1 confirmed
Hạng D
30/6/04
1.425
371
83
HCMC
Những đêm ngồi lái tàu giữa mênh mông biển nước, bao la mây trời, trăng thanh gió mát, em từng mộng mơ được như "Robinson trên hoang đảo", có mỗi mình ta với vài cô gái trẻ không có mặc quần áo :D

Em rất cảm kích với ước mơ giản dị này của bác, có lẽ tuần sau em đăng ký đi Nam du 1 chuyến xem sao...
 
Hạng D
27/5/13
1.524
1.909
113
:3duongbiahutthuoc: nghe nói dịch bệnh "tắm tiên" từ PQ đã lây sang đảo Thẩm Du rồi đó bác. Ra đó tìm hiểu kỹ rồi về hú anh em trên đây với nghen