RE: Tiền Giang: Tai nạn giao thông nghiêm trọng
...chuyện thường ngày ở Huyện !
Xin chia buồn với gia đình nạn nhân.
Cái cầu GỤ này, lúc trước, các kỹ sư cầu đường có sáng kiến tuyệt đỉnh :
- Xây con lươn nhỏ, bề rộng 15cm, cao cũng 15cm ; chạy dài từ đầu mí cầu bên này, tới bên kia, phân cách làn 4 bánh - 2 bánh, hai chiều giống y như nhau. 4 bánh thì "đường ta ta đi". Còn 2 bánh, vừa lấy đà lên dốc (có khi 45km/h), lập tức thắng gấp, hoặc lạng lách, tránh đầu con lươn. Vừa thắng gấp + lạng lách = mất thăng bằng, xe sau tông...Hoặc, vì lý do gì đó, các xe gầm cao, như 4WD, 16 chỗ,xe khách ,tải nặng, khi lên cầu, chạy nửa trong nửa ngoài, con lươn nằm giữa gầm xe. 2 bánh, nếu vô ý, hoặc không thuộc đường, vô tư nối đuôi xe tải, bị gầm xe tải che khuất con lươn. Khi xe tải "khoe" con lươn dưới gầm ra, chuyện gì xảy ra cho 2 bánh phía sau, các bác dư biết ! Ngày cũng nguy như đêm. Gặp mưa gió,trơn trợt, ráng mà chịu !
Còn sedan gầm thấp, nối đuôi tải như rứa = bỏ xe, mua xe khác.
Tóm lại : mạng người rẻ bèo. Xin lỗi, chửi thề phát : đê-em mấy thằng GTCC ( Giống Ti Con Chó)