" tim " 1800cc to khủng thế mà ko có cái " xô nước " đường trước kể cũng hơi phí bác nhỉ ... mà 1800cc tản nhiệt không khí có hiệu quả không khi mà ở VN mình cứ đi cà rề 50-60km/h nhỉ ???
huy812000 nói:Với 1800cc mà chạy lòng vòng trong nội thành với giải nhiệt bằng không khí thì liệu lâu ngày "trái tim" nó có bị gì không các bác nhỉ?
Bác nào là chuyên gia phân tích cho em mở rộng tầm mắt về vấn đề làm mát này với!
Mấy thằng Mỹ nó tính hết cả rồi bác, chỉ có con V-Rod là làm mát bằng chất lỏng còn đâu bằng gió hết.Nhưng bác yên đi ok lắm.nói chung là nó vẫn nóng phần nào vì do ở Mỹ nó lạnh chứ ko nóng nên bằng gió là ok còn VN mình nóng nên nó có bị ảnh hưởng khi đi chậm còn đi đường trường thì ok luôn !!
bác hum mừ àh, hum nọ em ghé qua chỗ bác thấy có 1 chiếc màu đỏ, đòn dài nhìn máu lửa như trong phim ma tốc độ, sao ko thấy bác đưa lên cho anh em chiêm ngưỡng nhỉ???
bởi thế em mới nói là liệu có ổn ko khi mà nhiệt độ ở VN ta thì cao, đường xá nhỏ hẹp chạy rề rề thì có mà ... đâu phải lúc nào cũng có dịp hay có thời gian mà ra đường trường để phi hưh bác hum mề ?
td_chercheur nói:bác hum mừ àh, hum nọ em ghé qua chỗ bác thấy có 1 chiếc màu đỏ, đòn dài nhìn máu lửa như trong phim ma tốc độ, sao ko thấy bác đưa lên cho anh em chiêm ngưỡng nhỉ???
Cái đó là Ducati Monster2008 ạ Hay bác định nói tới Fatboy vì 2 em đều màu đỏ và máu lửa ạ !! Hôm nào rảnh em sẽ mang nó đi chụp cho các bác xem.Bác rảnh cứ ghé qua chỗ em chơi ạ!!