Hi các bác,
Tiếc là cuối cùng không tìm được bạn đồng hành như mong muốn... Vài dòng sơ qua về hành trình SG-PT tối 29/4 của tôi: khởi hành khoảng 9g30 từ Hoà Hưng, gặp ngay kẹt xe từ ngã 3 Cát Lái cho đến trạm thu phí (không hiểu có chuyện gì mà CSGT không cho các bác container rẽ trái tại ngã tư RMK nên gây tắc 2 làn thu phí???). Chen lấn với đủ loại xe con, xe khách và xe máy đến hơn 10g30 mới ra tới ngã 3 Vũng Tàu. Quyết định đi theo tuyến đường ven biển cho thoải mái, thế là sa vào mê hồn trận của đủ loại xe máy với các chú choai choai suốt từ đấy đến tận cổng chào Bà Rịa là đã quá 12g đêm! Từ đây đường hoàn toàn vắng vẻ chỉ mình ta độc hành, qua Long Hải, thẳng tiến Hồ Cốc, đến Bình Châu, rẽ phải về La Gi, rồi Mũi Kê Gà và tiến về Phan Thiết. Cuối cùng là điểm đến Mũi Né lúc 3g sáng 30/4! Một chuyến đi thú vị với vài cú vào cua quá đà đoạn Kê Gà - Đồi Sứ do đôi mắt đã có phần mệt mỏi...
Cảm ơn các bác đã đảo qua thread này, hy vọng sẽ có bạn đồng hành trong những lần rong ruổi đường xa sắp tới
Dũng