Hạng C
2/4/04
756
320
63
Hôm chủ nhật trên đường về, đang nói chuyện với bà xã chợt xuất hiện em này nhìn choáng luôn, phải nhấp phanh ngay lập tức:

Tình huống bất ngờ khi trở về SG



Sau khi nhìn kỹ thì nó là như vậy nè:

Tình huống bất ngờ khi trở về SG
 
Hạng D
17/7/06
3.634
180
63
RE: Tình huống bất ngờ khi trở về SG

Ui trời, em cũng phanh lại thôi:)
Chơi gì kỳ vậy, xe kéo phải có bảng cảnh báo chứ:mad:
 
Hạng B2
22/11/06
419
31
28
RE: Tình huống bất ngờ khi trở về SG

thì nguyên cái mặt tiền đấy còn ji
 
Hạng C
2/4/04
756
320
63
RE: Tình huống bất ngờ khi trở về SG

Cái bất ngờ là có 2 thằng nó ngồi trên cabin và vần cái vô lăng mới chết chứ :mad: cứ tưởng là nó đang chạy ngược lại. Bác nào mà chạy vượt phải và bất ngờ gặp nó thì chắc là đứng tim [8D]

@ bác LPL: ở đoạn này bác chạy sau em, bác có bất ngờ không [8|]
 
Hạng D
12/10/04
3.223
478
98
RE: Tình huống bất ngờ khi trở về SG

E có thấy chú này nhưng ko có tài trên capin nên cũng đỡ hết hồn :)
 
Hạng D
1/10/04
3.741
2.945
113
46
RE: Tình huống bất ngờ khi trở về SG

Trích đoạn: cuopbien

Cái bất ngờ là có 2 thằng nó ngồi trên cabin và vần cái vô lăng mới chết chứ :mad: cứ tưởng là nó đang chạy ngược lại. Bác nào mà chạy vượt phải và bất ngờ gặp nó thì chắc là đứng tim [8D]

@ bác LPL: ở đoạn này bác chạy sau em, bác có bất ngờ không [8|]

nếu là e, gặp nó chắc đạp thắng dúi dụi quá, hic hic.. ghê :mad:
 
Hạng B2
11/10/07
369
0
16
RE: Tình huống bất ngờ khi trở về SG

po tay luôn ,mình nhìn hình thôi đã thót cả tim
 
Hạng D
14/12/04
1.725
43
48
44
Xì Gòong
www.goldencrown.com.vn
RE: Tình huống bất ngờ khi trở về SG

Lúc em về cũng gạp chú này, kg có tài trên cabin nhưng đầu xe wẹt vào dải fân cách, chắc tác fẩm của chú tài đã dọa bác cướp biển :D
 
LPL
O.S.P.D
25/9/03
864
18
18
Saigon - Vietnam
RE: Tình huống bất ngờ khi trở về SG

Dạ lúc đó em đang ngủ nên không biết ạ :D:D:D

Trích đoạn: cuopbien

Cái bất ngờ là có 2 thằng nó ngồi trên cabin và vần cái vô lăng mới chết chứ :mad: cứ tưởng là nó đang chạy ngược lại. Bác nào mà chạy vượt phải và bất ngờ gặp nó thì chắc là đứng tim [8D]

@ bác LPL: ở đoạn này bác chạy sau em, bác có bất ngờ không [8|]