Hạng D
29/6/11
1.054
455
83
Sáng cn vừa rồi em gặp một tình huống không biết là nên vui hay buồn nữa, khi xe em đang chạy đến ngã tư NKKN-VTS thì bị một 2B vọt lên cúp đầu rẽ trái, em nhấn ga không cho chú ý rẽ và ra hiệu đường cấm rẽ, nhưng dường như chú ý cố tình ko hiểu hay thực sự ko hiểu băng ngang chặn đầu xe em rồi quay mặt lại chửi em xong vượt đèn đỏ rẽ trái quay ngược NKKN, ngay lúc đó các đồng chí xxx đang đợi sẳn và không việc gì phải bỏ qua tình huống này.Chỉ trong vài phút ngắn ngủi thôi mà em đã có 2 tâm trạng vừa bực tức vừa hả hê cho nên muốn post bài chia sẽ cùng các bác, không biêc các bác gặp tình huống tương tự có như em ko.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
1/5/12
715
21
0
42
Bác chưa bị nó dừng xe bay tới đánh bác là đã may mắn lắm rồi ... vừa có bài đi ngược đường còn đánh chết người
18.gif
 
Hạng D
29/6/11
1.054
455
83
hix hix vậy là ra đường bây giờ nguy hiểm thật bác nhỉ
 
Hạng D
26/5/08
1.994
34
48
Đáng đời 2B chứ còn gì nữa, đã đi sai luật còn hung
bash.gif
 
Hạng D
5/5/12
1.540
214
63
14
niềm đam mê
Buồn và bực chứ chẳng có gì vui cả.
Buồn vì xã hội còn lắm người coi thường pháp luật, lắm người thiếu hiểu biết và cũng lắm người coi thường sinh mạng mình.
Bực vì thấy thằng ngu, muốn dạy nó mà nó không chịu học. Nếu bác ấy chịu tiếp thu thông tin của bác chủ thì tình hình: cả hai điều vui hay ít ra thì cũng chẳng có ai buồn.
 
Hạng D
15/6/11
4.619
810
113
41
Nhịn cho nó lành bác ơi, ngoài HN nó vừa giết người chỉ vì việc cỏn con...
 
Hạng D
4/11/07
2.961
28
38
53
Nhiều người đi đường không để ý biển báo, có người nhắc cho mà còn cố tình vi phạm nên bị thổi thôi, nhiều khi bác ngồi trong xe nói chú 2b ko nghe chứ đi 2 bánh nói có Công an là mấy chú đó ko dám rẻ ah