Em là 137 S.O.S
Hôm này e và bà cả vừa chở bé con mợ đi Nhi Đồng 2 vừa về (vì cậu mợ không biết đường và không biết khám như thế nào)!
Ngoài vấn đề khám cho bé e! e được bác caheo hỗ trợ hết mức về chổ gởi xe ngay trước nhà và có anh trai nhiệt tình giúp đỡ, mà lúc e ra về còn gởi cho e logo OS
Lúc về e hơi vội, một phần là vì chỉ nghĩ đưa mợ với bà cả về sơm khỏi mệt và cũng không có thời gian diện kiến bác caheo vì e bé còn quá nhỏ
Chân thành cảm ơn bác caheo. cảm ơn tinh thần S.O.S và anh..... (sorry e ko biết tên!)
Hi vọng sẽ có dịp được diện kiến bác caheo cùng các anh S.O.S trong thời gian sớm nhất!