Hạng B2
3/5/15
185
310
63
44
facebook.com
Tình yêu cho BMW 325i E46 - quá trình rước em nó về Hải Phòng
Thân chào các cụ các mợ, sau bao tháng tìm hiểu và đấu tranh tư tưởng, cuối cùng mình vẫn quyết tâm dành trọn tình yêu cho chiếc xe huyền thoại E46 BMW 325i. Để nói về hành trình thực hiện đam mê thì rất là dài, mình chỉ túm gọn lại một chút vừa là để khoe và cũng để trải lòng cho cụ nào đang có ý định yêu E46 như mình.[pagebreak][/pagebreak]

1. Tìm và đọc tất cả các bài liên quan đến E46, từ những ưu và nhược điểm. Mình vẫn thích nhất 2 bài viết này:
- Ưu khuyết điểm của E46 do cụ Cubi: https://www.otosaigon.com/threads/uu-khuyet-diem-khi-di-bmw-e46.8597514/
- Cảm nhận của 1 cụ mới cải đạo sang E46: http://www.otofun.net/threads/cam-nhan-cua-mot-bac-moi-cai-dao-sang-bim-e46.863905/

2. Tìm xe mình yêu thích:
- Mình tìm hiểu rất nhiều xe, cũng hỏi nhiều anh em có kinh nghiệm ở OS về lịch sử và nguồn gốc. Cuối cùng có 2 lựa chọn là xe của LVAT và anh Cat_forest, tuy nhiên lúc đó và khoảng tháng 5 thì chưa đủ lực mua xe của LVAT còn xe của anh Mèo lại bán lại cho @kenpham.

Thưa các cụ, khi các cụ đã dành tình yêu cho một em nào đó thì mình tin chắc cụ làm gì ở đâu cũng sẽ luôn có hình ảnh ấy hiện lên trong tâm trí. Mình cũng không ngoại lệ, khi đã bén duyên với xe của kenpham thì mình theo dõi và trò chuyện hàng ngày về xe với kenpham rồi đến một ngày tình yêu đã chín mùi ắt hẳn mình sẽ cưới em ấy.

Đây là topic nhật ký về xe khi còn là kenpham: https://www.otosaigon.com/threads/nhat-ky-bmw-325i.8667051/
Cảm ơn anh @Cat_forest, @kenpham: 2 ông chủ đã chăm cho xe rất ok.

- Đã yêu là yêu hết mình, một chuyến bay từ Hải Phòng vào Sài gòn để gặp gỡ trực tiếp (trước giờ toàn xem ảnh) tình yêu mang tên BMW 325i số hiệu 51A-492.95
- Việc gì đến rồi cũng phải đến: vào hồi 8:00 ngày 22/12/2015 mình đã cưới được em ấy trên cơ sở được pháp luật công nhận
UQdWJYh.jpg


3. Đón vợ về với thành phố Hải Phòng
- Em ấy đã được đưa ra bãi chờ lên xe hoa rước về đất Bắc
x6Lk7d5.jpg

Quá trình vận chuyển mình tìm hiểu rất nhiều hình thức, cuối cùng mình chọn dịch vụ xe thùng chuyên chở xe của 1 cụ tên Đức số phone 0918900571. Vận chuyển hết 6 triệu đồng chẵn ra đến HN!

Đôi lời về cụ Đức: Mình và cụ chẳng quen nhau, chưa từng gặp tuy nhiên mình vẫn tự tin giao xe cho cụ chỉ với 1 cuộc điện thoại. Đến ngày chờ cụ đánh xe giao cho mình thì ôi đệch mịa nhìn cụ sao nông dân vãi l, xin lỗi nhìn cụ như thèng nghiện ấy :)). Sau 3 ngày cụ bỏ công việc để dẫn mình đi khắp nơi HN để chăm sóc vợ yêu của mình vì mình mù tịt đường HN luôn. Thời gian không dài nhưng mình đủ cảm nhận được con người cụ thật tuyệt vời nó không hề đơn giản như dáng vẻ bên ngoài của cụ. Không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn cụ.

Khi xe ra đến HN mình cũng chưa vội đưa về Hải Phòng mà mình qua chỗ anh Hà Hunter để cân chỉnh độ chụm, test mâm xe. Phải nói dịch vụ bên anh Hà Hunter làm em rất hài lòng từ chất lượng cho đến phong cách phục vụ.
8hW5NNx.jpg

Tiếp tục đi sơn lại mấy chỗ nhựa bị xuống cấp chỗ anh Hoàng Xe.
Nói về xe thì mọi thứ rất ok và mình cảm thấy rất hài lòng, tuy nhiên để phục vụ cho cá nhân và cho gia đình mình quyết định đi bọc lại bộ ghế da cho êm ái hơn, nhiều cụ bảo sao ko để din? em nghĩ rằng ghế din đã được hơn 10 năm nên da nó bị trai cứng, ngồi không thoải mái. Và sau khi đi bọc lại ghế bên chỗ em Hà - 0901729989 thực sự chỉ muốn thốt lên rằng ôi tuyệt vời quá.

fMvNLNk.jpg

fPXUOVb.jpg

Mọi thứ đã xong, giờ đẹp đã đến tạm biệt Thủ đô về Hải Phòng.
mLK05tU.jpg


Vợ yêu đã có mặt tại đất Hải Phòng và sánh đôi cùng tình yêu khác của mình. Chuẩn bị được đổi hộ khẩu!
TwcVu6R.jpg


Sau bao ngày làm thủ tục: Rút hồ sơ gốc, đăng ký sang tên đổi chủ, rùi vợ 2 đã mang hộ khẩu Hải Phòng
p6zvdGq.png

mnEq9zH.jpg

Về quê Hải Dương báo cáo với các cụ gia tiên!
RwXJiX4.jpg


_________________________________________
P/s: Topic này mình công khai một số dịch vụ mình sử dụng và thấy rất hài lòng, không phải để lăng xê quảng cáo mà để cụ nào cần thì có thể tìm hiểu và phục vụ cho nhu cầu của các cụ cũng như mình.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
5/6/13
2.751
3.678
113
www.vinhphutung.com
Xe 2003 trên 5 tăm k ngon cũng uổng kkkk, chúc mừng.
Các bác đang nhắm chọn E46 thì nên mua xe của anh em đang đi trên 6th, muốn bán để lên đời, vì xe qua 6th anh em đã bỏ tiền chăm khá nhiều. Xe giá cao có 1 chút (toàn trên 400-500tr) nhưng yên tâm, mua về chỉ làm đẹp và thay lặt vặt, đỡ mất thời gian và bực mình.
 
Hạng B2
3/5/15
185
310
63
44
facebook.com
Xe 2003 trên 5 tăm k ngon cũng uổng kkkk, chúc mừng.
Các bác đang nhắm chọn E46 thì nên mua xe của anh em đang đi trên 6th, muốn bán để lên đời, vì xe qua 6th anh em đã bỏ tiền chăm khá nhiều. Xe giá cao có 1 chút (toàn trên 400-500tr) nhưng yên tâm, mua về chỉ làm đẹp và thay lặt vặt, đỡ mất thời gian và bực mình.

Giá là một phần rất quan trọng nhưng vì đã thích rồi cụ ah. Nó giống cái cây cảnh ấy, với mình có khi làm củi chưa chắc đã dùng nhưng với người thích thì nó có giá trị đến cả tỷ đồng cụ ah.
Cảm ơn cụ đã có lời chúc mừng. Nhân tiện mình cũng cảm ơn cụ vì cụ có nhiều bài viết rất hay về E46.
 
  • Like
Reactions: Jackie Huy
Hạng D
15/2/14
3.450
6.444
113
325i mà có cản sport zin rất hiếm. Xe này cũng thuộc hàng siêu phẩm á.
Để ý cản zin nó sẽ có dàn nẹp đen để vài bumper. Cản OEM sẽ không có cái này mà phải bắt vít bên trong.
Cái hay nữa là kế bên đèn cản dưới sẽ có 2 ống dẩn hướng gió. Có tác dụng làm mát cụm phanh trước. Và hướng gió tẹt ra 2 bên giúp giữ thẳng đầu xe khi đi tốc độ cao.

Đó là sự khác biệt giữa cản sport zin và cản sport "lên".
Hôm nào có time, mình viết bài kỷ vụ này.
 
Hạng B2
18/5/07
371
310
63
Em hóng review E46 của bác. Em cũng thèm lắm mà chưa đủ dũng cảm vì không có thời gian chăm sóc nén vẫn đành chung thủy với PIncanto anh Hải 2013.