Đến nay nền kinh tế VN có thể túm gọn lại là Một Nền Kinh Tế Nợ Xấu.
Xét về mặt vĩ mô, cứ cho là đã tạm thời vượt qua giai đoạn nguy cấp nhất - đã ngăn ngừa sự "đổ vỡ dây chuyền" các zombie banks, nhưng chờ đợi phía trước là những báo hiệu ảm đảm chưa có chút hứa hẹn nào. Sự ổn định tạm thời trên bề mặt không phải là chỉ dấu của sự an toàn. Khối thuốc nổ khổng lồ nợ xấu chưa có giải pháp nào khả dĩ để tháo kíp do không muốn bất kỳ bank nào phá sản, không muốn bất kỳ người gửi tiền nào bị mất tiền nhưng lại không đủ nguồn lực để cứu trợ banks cũng như các DNNN "quá lớn để đổ vỡ".
Xét về mặt vi mô, với mối lo khá mơ hồ và cảm tính về một mùa đông suy thoái chưa chạm đáy, các doanh nghiệp VN đang đứng trước một bài toán khó, có lẽ khó nhất trong lịch sử "kinh tế hiện đại" khiêm tốn "nền KT chợ trời định hướng xếp hàng", em muốn đề cập câu chuyện "tồn tại hay không tồn tại" của các danh nghiện.
Các giải pháp truyền thống như thu hẹp quy mô, lăn lê bò toài tìm thị trường đầu ra, xoay tiền để cầm cự tiếp ... chắc cũng đã được thảo luận khá nhiều, em chỉ muốn thảo luận sâu về các khe cửa hẹp để đấu tranh tồn tại.
Khe cửa hẹp đầu tiên em đang tiếp cận, đấy chính là "cõng rắn cắn gà nhà" tìm đến các nhà đầu tư QT đến từ những QG mà khả năng phát triển gần như bão hòa, một hành động đầu tiên là đi xin làm mõ.
Một khe cửa hẹp mà em thấy đồng bọn đang hướng đến nữa đấy là tìm đến dòng vốn mua bán & sáp nhập (M&As).
Tuy nhiên các khe cửa hẹp trên đây cũng chỉ là những khe cửa quá hẹp, không phải dễ dàng tiếp cận, nó cũng chỉ mở cho các doanh nghiện đủ sức khỏe tốt và đủ kiên nhẫn để chen lấn - nhưng dù sao có vẫn còn hơn không!
Mong được các pác các mợ có cao kiến về các khe cửa hẹp khác !
Xét về mặt vĩ mô, cứ cho là đã tạm thời vượt qua giai đoạn nguy cấp nhất - đã ngăn ngừa sự "đổ vỡ dây chuyền" các zombie banks, nhưng chờ đợi phía trước là những báo hiệu ảm đảm chưa có chút hứa hẹn nào. Sự ổn định tạm thời trên bề mặt không phải là chỉ dấu của sự an toàn. Khối thuốc nổ khổng lồ nợ xấu chưa có giải pháp nào khả dĩ để tháo kíp do không muốn bất kỳ bank nào phá sản, không muốn bất kỳ người gửi tiền nào bị mất tiền nhưng lại không đủ nguồn lực để cứu trợ banks cũng như các DNNN "quá lớn để đổ vỡ".
Xét về mặt vi mô, với mối lo khá mơ hồ và cảm tính về một mùa đông suy thoái chưa chạm đáy, các doanh nghiệp VN đang đứng trước một bài toán khó, có lẽ khó nhất trong lịch sử "kinh tế hiện đại" khiêm tốn "nền KT chợ trời định hướng xếp hàng", em muốn đề cập câu chuyện "tồn tại hay không tồn tại" của các danh nghiện.
Các giải pháp truyền thống như thu hẹp quy mô, lăn lê bò toài tìm thị trường đầu ra, xoay tiền để cầm cự tiếp ... chắc cũng đã được thảo luận khá nhiều, em chỉ muốn thảo luận sâu về các khe cửa hẹp để đấu tranh tồn tại.
Khe cửa hẹp đầu tiên em đang tiếp cận, đấy chính là "cõng rắn cắn gà nhà" tìm đến các nhà đầu tư QT đến từ những QG mà khả năng phát triển gần như bão hòa, một hành động đầu tiên là đi xin làm mõ.
Một khe cửa hẹp mà em thấy đồng bọn đang hướng đến nữa đấy là tìm đến dòng vốn mua bán & sáp nhập (M&As).
Tuy nhiên các khe cửa hẹp trên đây cũng chỉ là những khe cửa quá hẹp, không phải dễ dàng tiếp cận, nó cũng chỉ mở cho các doanh nghiện đủ sức khỏe tốt và đủ kiên nhẫn để chen lấn - nhưng dù sao có vẫn còn hơn không!
Mong được các pác các mợ có cao kiến về các khe cửa hẹp khác !
Chủ đề tương tự