Hạng B2
2/3/14
443
536
93
Vũng Tàu
Em vừa cùng Gấu, F1 và vợ 2 (Civic AT 1.8-2008) rong rủi nẻo đường và trở về an toàn, trải nghiêm cung đường, các thành phố, đủ loại món ăn tại nơi em đến và cảnh đẹp trên đường đi.
Trước hết gửi lời cám ơn chân thành:
- Bác hienvodich đã dìu bước em đi trên cung đường Đồng Xoài - Kontum
- Bác gì đó em quên nick đã giúp em cung đường từ VT lên Đồng Xoài như sau:
Cầu Hoá An - vòng xoay ngã ba Cổng Xanh ( Tân Uyên, Bình Dương): http://goo.gl/maps/EVV2Q
Vòng xoay Cổng Xanh - vòng xoay ngã tư Đồng Xoài: http://goo.gl/maps/AFczI
Đồng Xoài - Chợ Bù Đăng: http://goo.gl/maps/CEMV8
Chợ Bù Đăng - ngã ba Đak Song, Đak Nông: http://goo.gl/maps/O4Vqh
- Cuối cùng là sự hổ trợ nhiệt tình của anh em trên diễn đàn.
Nhờ anh aem thành viên mà em mới có can đảm thực hiện chuyến đi này.
Tổng hợp:
Ngày 1: Vũng Tàu - Kontum (650km), cung đường như trên và thêm 1 đoạn tới Kontum (https://www.google.com/maps/dir/12....f1ee7b9bd2f813!2m2!1d108.0011952!2d14.3454265)
- Em xuất phát lúc 4h30 tại Vũng Tàu, mò mẫm theo bác kia chỉ thì em đến Đồng Xoài khoảng 8h sáng.
- Sau đó em theo QL14 (đep, trống xe) lên BMT lúc 1h30, ăn trưa tại Làng Cafe Trung Nguyên, tham quan tại đây khoảng 1 tiếng. Nhận xét: không nhiều hấp dẫn lắm, chủ yếu giới thiệu công cụ làm cafe là chính, giá thức ăn cũng cao. Được cái khung cảnh đẹp và nhiều cây xanh.
- Em tiếp tục tham quan nhà bảo tàng ở BMT đên 16h thì lên đường đi Kontum, tiếp tục theo QL14 lên Pleiku (lần sau đi em sẽ ngủ lại đây chứ không lên Kontum nữa, vì thấy thành phố hoành tráng hơn). Kết thúc em đến KS Indochine tại Kontum lúc 21h15. Nghỉ ngơi, ăn tối cùng bác hienvodich để chuẩn bị lên đường.
Vài hình ảnh trên đường đi gửi anh em xem hoăc vào face Alibaba Chau sẽ có update nhé.
Em sẽ up tiếp chuyến Kontum - Đà Nẵng.
 

Attachments

Hạng B2
2/3/14
443
536
93
Vũng Tàu
Ngày 2: Kontum đi Đà Nẵng = 295km (https://www.google.com/maps/dir/Nhà...85ea2a6c7cfb24c7!2m2!1d108.222491!2d16.063792)
- Sáng em ăn sáng ở KS Indochina, dở tệ, cả quán toàn nghe mùi cứt chuột.
- Sau đó em đến tham quan nhà thờ gổ trong TP Kontum luôn
- 9h15 em xuất phát đi Đà Nẵng theo QL14B, không còn đẹp như QL14 nữa, vài đoạn xấu.
- 16h30 em tới Cầu Rồng Đà Nẵng, lòng vòng tìm chổ ngủ thì lai đi ngang qua Rainbow Hotel (biết qua toidi.net) thế là vào ở luôn.
- Check in xong nghỉ ngơi rồi đi ăn tối và tham quan tp cùng người bạn.
 
  • Like
Reactions: Mustang Interceptor