Hạng C
16/6/15
663
2.760
93
Toyota Tundra chạy hơn 1 triệu dặm nhưng vẫn còn ngon lành, thật không thể tin nổi
Chiếc bán tải Tundra đời 2007 của một bác tại Mỹ đã chạm ngưỡng 1 triệu dậm, tức hơn 1,6 triệu km sau 9 năm mà chưa từng bị hỏng hóc nặng. Hiện tại chiếc xe vẫn còn hoạt động bình thường và có thể lăn bánh tiếp trên đường. Đúng là Toyota bền “vô đối” thật.[pagebreak][/pagebreak]


Đồng hồ của chiếc Tundra đã dừng ở con số 999.999 dặm. Như vậy, nếu thử tính toán thì trung bình 1 năm, ông Sheppard đi hết quãng đường 177.777 km và 1 ngày là 487 km.
Toyota Tundra chạy hơn 1 triệu dặm nhưng vẫn còn ngon lành, thật không thể tin nổi
Chủ nhân duy nhất của chiếc Tundra này là ông Victor Sheppard sống tại Louisiana. Theo chia sẻ của Sheppard, ông thường xuyên phải lái xe từ nhà tại bang Louisiana đến North Dakota, Wyoming và Virginia vì công việc.
Toyota Tundra chạy hơn 1 triệu dặm nhưng vẫn còn ngon lành, thật không thể tin nổi
Ông chia sẻ "Chiếc bán tải của tôi trông thật tuyệt, nhìn xa chẳng khác gì còn mới ngoại trừ một số vết lõm nhỏ. Ngay cả ghế ngồi cũng vẫn còn nguyên như hồi tôi mới mua chiếc xe. Tất nhiên, ghế không thể sạch sẽ như trước nhưng cũng không hề bung rách hay mòn".

Chiếc Tundra ông Victor Sheppard sử dụng động cơ 4.0 lít, V6 và chưa từng bị hỏng hóc nặng. Trong lịch sử bảo dưỡng, chiếc xe này chỉ thay dây cua-ro, lốp và dầu máy. Ông Sheppard cũng là người rất chăm chỉ mang xe đến đại lý để kiểm tra định kỳ.
Toyota Tundra chạy hơn 1 triệu dặm nhưng vẫn còn ngon lành, thật không thể tin nổi
Hãng Toyota đã quyết định mua lại chiếc Tundra này để nghiên cứu vì sao xe có thể bền bỉ đến thế. Toyota đang lên kế hoạch tháo tung chiếc xe này ra để nghiên cứu trong nhiều tháng. Những phát hiện trong quá trình nghiên cứu có thể ảnh hưởng đến những thế hệ tiếp theo của dòng bán tải Tundra.

Ông Sheppard đã được Toyota tặng một chiếc Tundra đời 2016 tại đại lý Toyota ở New Orleans để thay cho chiếc Tundra “bền vô đối” của ông.
 
Hạng B2
11/5/16
391
313
63
34
Chắc chủ đề này sẽ đóng vui. Hóng chuyện :3dcuoi:
P/S: Chúc các bác ngày chủ nhật vui vẻ