Tập Lái
15/2/18
33
28
23
40
Trưa đi rước con về mà gặp cô hồn, chạy còn hơn mấy đứa học sinh lạng xe điện nữa!??
 
Hạng B2
14/6/17
149
101
63
35
Hình như đường này là đường Nguyễn Đáng ờ tp Trà Vinh phải ko bác
 
Hạng C
14/4/11
519
578
93
Em thấy cũng đâu có gì mà bác giật cái tit ghê quá. Chỉ là lạ đường và chạy không dứt khoát thôi mà. Bất kỳ ai chạy xe cũng từng ít nhất 1 lần như vậy. Trong trường hợp này em nghĩ có thể thông cảm được. Em cứ tưởng sau pha bác chủ không nhường cho vios nhập làn lại thì nó dí theo ép bác hay làm gì chứ.
Ps : công an tóc dài ngồi cạnh bác khó quá (" chen gì mà chen dữ dậy chời..."). Con gái bác nói chuyện dễ thương quá.
 
Hạng D
21/3/08
4.826
4.288
113
hcm
Làm em phải vuốt cái thanh chạy xem còn gì phía sau hơm :rolleyes:
 
  • Like
Reactions: nta139
Hạng F
16/7/15
6.292
24.862
113
nhầm đường lấy lại thôi; vô tình... và cũng chậm chứ không phải là chen cho bằng được :)

a chủ mà chứng kiến 4b nẹt pô, đánh võng thực sự mới kinh; 2b chả là cái đinh gỉ gì đâu... vì lạng quạng nó tông mình chết queo @@ có lần em vô Hikari (BD) hóng mát; 1 thằng điên chạy City lạng lách lòng vòng trong khu đó... teo luôn... @@
 
Hạng B2
27/5/16
346
761
93
Anh chủ về Sì Phố chạy chung với taxi 1 tháng thì sẽ thấy nó rất rất là bình thường.
 
  • Like
Reactions: nta139
Tập Lái
15/2/18
33
28
23
40
Lúc đó bị bất ngờ quá nên hơi bực. Về nhà lấy điện thoai giựt tít liền. Bữa nay vô coi lại thấy bình thường :)
Đúng là mấy chuyện ngoài đường mình mà mất bình tĩnh là có chuyện lớn, dù nguyên nhân lúc đầu khá nhỏ nhặt!!!