Đánh Giá Xe Trải lòng về xe Mer :)

7/9/16
1.016
2.596
113
33
Xin chào các bác, đây là lần đầu tiên e viết bài trong box mer này, chuyện là sếp e mới mua 2 con xe mer (E200 & GLC 300), mà e là người chăm sóc và quản lý 2 xe đó, và ôm chiếc mer E200

Chạy xe thì e cũng chạy lâu và rất nhiều xe rồi, từ matiz đến bentley. Nhưng ôm xe thì cũng bim7, q7, E 250 2011. Nay được nhận xe mới nên lòng cũng phấn khích, nên e xin viết đôi dòng về cảm nhận của e

E nhận xe thì cũng dc gần tuần, chủ yếu là e chạy nhiều, e đi đưa đón khách của sếp, đôi khi xe cũng cho ng khác mượn! Cảm nhận đầu tiên là về nội thất, ghế da thì mềm và đường chỉ may nổi bật với màu ghế màu đen, nhưng cũng chỉ êm hơn camry 2.4 e đang chạy trước đó 1 chút thôi, ah e xin phép so với chiếc xe e chạy gần nhất nhé!
Về tính năng thì ngoài những chức năng hiện đại như phím cảm ứng trên vô lăng, màn hình to hơn mer E đời trước (nhưng không to full như E300 amg) đồng hồ hiển thị đẹp, nhưng kim đồng hồ xoay từ tâm vòng tròn chứ không như E hay C trước đó :).
Thay đổi đẹp nhất của E chính là đèn viền nội thất đến 64 màu, rất đẹp và lung linh khi đi buổi tối, nhưng không tự chuyển đổi màu. Các nút điều khiển dưới màn hình trung tâm thì đc trau chuốt lại rất đẹp! Cái bàn điều khiển trước bệ tỳ tay cảm ứng cũng hay hay nhưng e thấy bất tiện khi e để tay lên nên e khóa lại luôn! Sử dụng núm xoay thôi. Mà cái cảm ứng này nó không nhạy và hệ thống xử lý hơi chậm! Còn màn hình trung tâm thì không có cảm ứng
Về phần âm thanh, tính e thích nghe nhạc giải trí khi chạy xe, vì nó như xì ke đối với e vậy (nhưng e không có chơi các chất kích thích nhé :D) e đánh giá loa xe mer E này như loa của kia K3 vậy! Thua 1 chút xíu về bass so với camry 2.4 2010. E nói thế chắc chắn sẽ có bác nói e so sánh khập khiễng! Nhưng đó là sự thật! 1 cái xe cao cấp mà trang bị quá thô sơ, như là kiểu mackeno, cứ như vậy mà vẫn bán dc thôi! E thất vọng về hãng mer vô cùng! 1 chiếc xe 2tỷ 049 triệu mà trang bị quá nghèo nàn, màn hình, hệ thống giải trí, mâm xe, như 1 chiếc xe rẻ tiền! Nếu như không có hộp số 9 cấp và đèn viền nội thất lung linh và đèn pha multibeam led cứu vãn thì e chắc xe này bán ế lắm!
Về phần động cơ và hộp số thì với 184 hp và hộp số 9 cấp thì quá đủ cho 1 sedan hạng sang cỡ trung rồi, chạy thì cũng êm và mượt nhưng so với bim 520 thì e thấy mer không bằng đc, kể cả hệ thống treo, cảm giác lái!
Đó là những gì e cảm nhận về 1 chiếc xe cao cấp! E thấy là thua cả bim 520 về mọi mặt, dù cả 2 đều bản base!
Còn GLC 300 e cũng đã chạy và thấy còn tuyệt hơn mer E 200 nhiều, tuy 2 xe không cùng phân khúc nhưng về option của GLC thì hơn hẳn, động cơ và hộp số thì chung với E300 và hơn E300 đó là phuộc hơi và 4matic! Và e thấy là với giá 2 tỷ 149 của GLC là có vẻ đáng đồng tiền bát gạo hơn là 2.049 triệu của E200.
Các bác nào có ý định mua Mer tầm tiền 2 tỷ 400 tr thì nên chọn GLC 300 hoặc ít hơn là c300 amg thôi, chứ đi E mà tính năng nghèo nàn thì thôi mua camry đi cho lành hoặc cao hơn là peugeot 508 đi cho ngon bổ rẻ!
Mà e thấy Mer hay làm giá quá, GLC bây giờ định giá cao hơn cả mer E, như là kiểu dòng nào bán chạy thì đẩy giá lên vậy, mà vẫn không đủ xe để giao! Nhìn E 200 và E300 là 2 đẳng cấp khác nhau: E200 là xe dịch vụ và E300 là xe gia đình cao cấp :D. Mer giờ rớt đẳng cấp quá r :)

E viết bài với cảm nhận cá nhân, không phải dân review chuyên nghiệp nên mấy bác thông cảm, có sao e nói vậy thôi! Cảm ơn đã đọc ạ :)
Trải lòng về xe Mer :)
Trải lòng về xe Mer :)
Trải lòng về xe Mer :)
Trải lòng về xe Mer :)
 
Hạng C
22/12/14
556
806
93
Xin chào các bác, đây là lần đầu tiên e viết bài trong box mer này, chuyện là sếp e mới mua 2 con xe mer (E200 & GLC 300), mà e là người chăm sóc và quản lý 2 xe đó, và ôm chiếc mer E200

Chạy xe thì e cũng chạy lâu và rất nhiều xe rồi, từ matiz đến bentley. Nhưng ôm xe thì cũng bim7, q7, E 250 2011. Nay được nhận xe mới nên lòng cũng phấn khích, nên e xin viết đôi dòng về cảm nhận của e

E nhận xe thì cũng dc gần tuần, chủ yếu là e chạy nhiều, e đi đưa đón khách của sếp, đôi khi xe cũng cho ng khác mượn! Cảm nhận đầu tiên là về nội thất, ghế da thì mềm và đường chỉ may nổi bật với màu ghế màu đen, nhưng cũng chỉ êm hơn camry 2.4 e đang chạy trước đó 1 chút thôi, ah e xin phép so với chiếc xe e chạy gần nhất nhé!
Về tính năng thì ngoài những chức năng hiện đại như phím cảm ứng trên vô lăng, màn hình to hơn mer E đời trước (nhưng không to full như E300 amg) đồng hồ hiển thị đẹp, nhưng kim đồng hồ xoay từ tâm vòng tròn chứ không như E hay C trước đó :).
Thay đổi đẹp nhất của E chính là đèn viền nội thất đến 64 màu, rất đẹp và lung linh khi đi buổi tối, nhưng không tự chuyển đổi màu. Các nút điều khiển dưới màn hình trung tâm thì đc trau chuốt lại rất đẹp! Cái bàn điều khiển trước bệ tỳ tay cảm ứng cũng hay hay nhưng e thấy bất tiện khi e để tay lên nên e khóa lại luôn! Sử dụng núm xoay thôi. Mà cái cảm ứng này nó không nhạy và hệ thống xử lý hơi chậm! Còn màn hình trung tâm thì không có cảm ứng
Về phần âm thanh, tính e thích nghe nhạc giải trí khi chạy xe, vì nó như xì ke đối với e vậy (nhưng e không có chơi các chất kích thích nhé :D) e đánh giá loa xe mer E này như loa của kia K3 vậy! Thua 1 chút xíu về bass so với camry 2.4 2010. E nói thế chắc chắn sẽ có bác nói e so sánh khập khiễng! Nhưng đó là sự thật! 1 cái xe cao cấp mà trang bị quá thô sơ, như là kiểu mackeno, cứ như vậy mà vẫn bán dc thôi! E thất vọng về hãng mer vô cùng! 1 chiếc xe 2tỷ 049 triệu mà trang bị quá nghèo nàn, màn hình, hệ thống giải trí, mâm xe, như 1 chiếc xe rẻ tiền! Nếu như không có hộp số 9 cấp và đèn viền nội thất lung linh và đèn pha multibeam led cứu vãn thì e chắc xe này bán ế lắm!
Về phần động cơ và hộp số thì với 184 hp và hộp số 9 cấp thì quá đủ cho 1 sedan hạng sang cỡ trung rồi, chạy thì cũng êm và mượt nhưng so với bim 520 thì e thấy mer không bằng đc, kể cả hệ thống treo, cảm giác lái!
Đó là những gì e cảm nhận về 1 chiếc xe cao cấp! E thấy là thua cả bim 520 về mọi mặt, dù cả 2 đều bản base!
Còn GLC 300 e cũng đã chạy và thấy còn tuyệt hơn mer E 200 nhiều, tuy 2 xe không cùng phân khúc nhưng về option của GLC thì hơn hẳn, động cơ và hộp số thì chung với E300 và hơn E300 đó là phuộc hơi và 4matic! Và e thấy là với giá 2 tỷ 149 của GLC là có vẻ đáng đồng tiền bát gạo hơn là 2.049 triệu của E200.
Các bác nào có ý định mua Mer tầm tiền 2 tỷ 400 tr thì nên chọn GLC 300 hoặc ít hơn là c300 amg thôi, chứ đi E mà tính năng nghèo nàn thì thôi mua camry đi cho lành hoặc cao hơn là peugeot 508 đi cho ngon bổ rẻ!
Mà e thấy Mer hay làm giá quá, GLC bây giờ định giá cao hơn cả mer E, như là kiểu dòng nào bán chạy thì đẩy giá lên vậy, mà vẫn không đủ xe để giao! Nhìn E 200 và E300 là 2 đẳng cấp khác nhau: E200 là xe dịch vụ và E300 là xe gia đình cao cấp :D. Mer giờ rớt đẳng cấp quá r :)

E viết bài với cảm nhận cá nhân, không phải dân review chuyên nghiệp nên mấy bác thông cảm, có sao e nói vậy thôi! Cảm ơn đã đọc ạ :)View attachment 1535321 View attachment 1535323 View attachment 1535324 View attachment 1535326

Cảm ơn bác đã thức tính em, em cứ nghĩ Merc long lanh lắm :D
 
  • Like
Reactions: Thamnguyennguyen1
Hạng D
16/11/15
1.191
1.099
113
33
E thấy sao chứ Mer Mã Lai trang bị 2 màn hình dài cho mọi phiên bản E class, còn VN thì E200 với 250 là cái màn bé tí + đồng hồ kim
Thêm nữa,loa E200 là loa base, cực chán, 250 mới có Burmester
 
  • Like
Reactions: Thamnguyennguyen1
7/9/16
1.016
2.596
113
33
E thấy sao chứ Mer Mã Lai trang bị 2 màn hình dài cho mọi phiên bản E class, còn VN thì E200 với 250 là cái màn bé tí + đồng hồ kim
Thêm nữa,loa E200 là loa base, cực chán, 250 mới có Burmester
E chỉ cần 1 chiếc mer E200 full option là quá tuyệt r! 2 tỷ 2 cũng ok