Chuyên
16/6/22
568
477
63
b1n.jpg
Sau khi được mọi người review về thời tiết ở bài trước thì em đã mạnh dạn bắt đầu cuộc hành trình đầu tiên trong đời. Xuất phát từ Biên Hòa và dừng lại ở Nha Trang. Hic, cũng ham hố muốn đạp ra tới Phú Yên nhưng có vài sự cố đột xuất nên em phải vòng ngược lại về BH để xử lý công việc. Tiếc hùi hụi và tự hứa là lần sau sẽ đi lại vậy.

Hành trình chỉ vỏn vẹn 4 ngày, quãng đường 1.010 km,.Đi và về hầu như bằng cung đường biển.

Em bắt đầu từ Biên Hòa đi qua Phan Thiết. Mũi Né, đi dọc cung đường Bàu Trắng rồi qua Cà Ná đi dọc cung đường ven biển Ninh Thuận qua vịnh Vĩnh Hy tới Cam Ranh và ra Nha Trang.

Trộm vía đi qua mấy trạm nhưng chưa bị các chú gọi vào hỏi thăm lần nào, em có tra thử phạt nguội nhưng cũng chưa thấy gì.
1125197-86eb240c8acf64ae249a493b51e6490e.png


Phải nói là cung đường biển đẹp mê mẩn, em vừa đi vừa tấp vào ngắm cảnh nên đi hơi chậm. Đây là lần đầu tiên trong đời dám thử thách mình, một mình tự lái xe đi cung đường đầu tiên xa như thế. Trước giờ em chỉ đi loanh quanh Biên Hòa, xa nhất là cũng đi tới Bắc Bình – Bình Thuận thôi!

Gửi tặng mọi người vài hình ảnh em chụp minh hoạ thôi ạ, vì ngắm cảnh bằng mắt mới thực sự choáng ngợp bởi vẻ đẹp của đất nước!

1656061882146.png

1656061894815.png

1656061904576.png

1656061913066.png

1656061920852.png

1656061930704.png

1656061941634.png

1656061952967.png



Chúc các bác tài vạn dặm bình an và ngày mới tốt lành !

P/s Em là tài nữ nha các bác ơi, hic! Nãy giờ có mấy bác ib gọi anh với chú ko à!! huhu
1125198-a294b8ccb7356af713720ae8c084cfbe.png
1125198-a294b8ccb7356af713720ae8c084cfbe.png
1125198-a294b8ccb7356af713720ae8c084cfbe.png


Nguồn: Rosemary Phạm
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
16/11/20
2.537
7.487
113
37
Hình đẹp, welcome chị vượt qua bản thân và có chuyến du lịch đầy cảm xúc. Chúc chị sẽ có những chuyến đi khác thú vị hơn chia sẻ với mọi người.
 
Hạng C
30/3/18
665
523
118
Chúc mừng mợ đã có chuyến đi đầy cảm xúc. Có lần đầu thì mới có lần sau chứ.
 
CKG confirmed
Hạng B2
18/12/19
361
260
63
43
Mợ phải selfie mới tin được, không em gọi là chú đấy!
 
  • Haha
Reactions: Mustafa
Hạng D
11/8/21
3.215
3.273
113
20
Sau khi được mọi người review về thời tiết ở bài trước thì em đã mạnh dạn bắt đầu cuộc hành trình đầu tiên trong đời. Xuất phát từ Biên Hòa và dừng lại ở Nha Trang. Hic, cũng ham hố muốn đạp ra tới Phú Yên nhưng có vài sự cố đột xuất nên em phải vòng ngược lại về BH để xử lý công việc. Tiếc hùi hụi và tự hứa là lần sau sẽ đi lại vậy.

Hành trình chỉ vỏn vẹn 4 ngày, quãng đường 1.010 km,.Đi và về hầu như bằng cung đường biển.

Em bắt đầu từ Biên Hòa đi qua Phan Thiết. Mũi Né, đi dọc cung đường Bàu Trắng rồi qua Cà Ná đi dọc cung đường ven biển Ninh Thuận qua vịnh Vĩnh Hy tới Cam Ranh và ra Nha Trang.

Trộm vía đi qua mấy trạm nhưng chưa bị các chú gọi vào hỏi thăm lần nào, em có tra thử phạt nguội nhưng cũng chưa thấy gì.
1125197-86eb240c8acf64ae249a493b51e6490e.png


Phải nói là cung đường biển đẹp mê mẩn, em vừa đi vừa tấp vào ngắm cảnh nên đi hơi chậm. Đây là lần đầu tiên trong đời dám thử thách mình, một mình tự lái xe đi cung đường đầu tiên xa như thế. Trước giờ em chỉ đi loanh quanh Biên Hòa, xa nhất là cũng đi tới Bắc Bình – Bình Thuận thôi!

Gửi tặng mọi người vài hình ảnh em chụp minh hoạ thôi ạ, vì ngắm cảnh bằng mắt mới thực sự choáng ngợp bởi vẻ đẹp của đất nước!

View attachment 2733747
View attachment 2733748
View attachment 2733749
View attachment 2733750
View attachment 2733752
View attachment 2733753
View attachment 2733754
View attachment 2733755



Chúc các bác tài vạn dặm bình an và ngày mới tốt lành !

P/s Em là tài nữ nha các bác ơi, hic! Nãy giờ có mấy bác ib gọi anh với chú ko à!! huhu
1125198-a294b8ccb7356af713720ae8c084cfbe.png
1125198-a294b8ccb7356af713720ae8c084cfbe.png
1125198-a294b8ccb7356af713720ae8c084cfbe.png


Nguồn: Rosemary Phạm
Hic tiếc nhỉ, lần sau cho khía theo làm lơ, không cà khịa đâu đừng lo thớt nhẩy...hihi