Hạng D
25/10/10
4.518
3.575
113
Phà dành cho ai ra Cần Giờ chơi 1 lần cho biết mà quá thất vọng nên phải kéo nhau ra Vũng Tàu chữa cháy. Hoặc cho dân địa phương thôi. Chứ ở SG đâu ai rảnh để đi đường này. Chạy thẳng ra Vũng Tàu vừa nhanh vừa rẻ
Chính xác, chả hiểu sao phải đi vòng qua Cần Giờ luôn vừa mất thời gian hơn, vừa tốn kém hơn
 
Hạng D
21/5/14
2.456
29.787
113
33
bác đã uống thuốc chưa?

chưa thì mua nhé

thầy tướng ở cần giờ sết
Bài ở trang chủ mà sếp cà khịa vậy, để em rủ băng cnl dô cho dui
 
Hạng D
6/12/14
1.337
1.295
113
Mấy bố cứ bảo từ TPHCM đi Vũng Tàu còn 30 phút, mà chẳng có ông nào nói tới việc để đi ra được cái bến phà đó ngót nghét cũng cả 1 tiếng hơn. Chưa kể dễ bị xơi bánh mì.
Người SG ra thẳng cao tốc, bắn xíu là tới có phải hơn không.
Phà này em nghĩ chủ yêu đi du lịch cần giờ kết hợp đi du lịch Vũng Tàu. Còn lại chắc không
Nếu đi từ Củ Chi (cũng Sài Gòn) còn mất thêm 2 tiếng nữa
 
Hạng D
26/3/15
1.349
19.888
113
Mấy bác có trãi nghiệm thì để bớt đợt không khí lạnh hãy qua VT, em mới đi hôm qua, sóng to, nước biển đụt ngầu toàn cát, bãi biển thì dơ kinh khủng, có cả kiêm tiêm nên em đi lên ko tắm biển. Em có hỏi thì mấy ông ở đây nói do ảnh hưởng lạnh phía Bắc nên biển động, đụt ngầu
 
  • Like
Reactions: No[2] and nintiendo
Hạng C
3/1/10
848
7.254
93
Vừa qua mình cũng ham hố trải nghiệm thử:
Thứ nhất giá mắc, không hiệu quả về mặt kinh tế (hai người, một oto hết 420k)
Thứ hai thời gian di chuyển vẫn vậy không rút ngắn được là bao (mất trên dưới 2h nếu tính từ quận 1).
Thứ ba chỗ bến đón phía VT có duy nhất một đường vừa ra vừa vào.
Thứ tư xe sắp xếp tùm lum chưa an toàn (do xe mình lên sau cùng, nằm ngay lối ra đuôi xe hơi đưa ra ngoài), lúc vào bến VT phải lùi xe ra chứ không chạy tới được.

Nói chung là mấy quan nhà ta quen làm nửa vời, cái tuyến bus đường sông từ bến Bạch Đằng đi tới Thủ Đức cũng vậy. Một năm trước, 31/12/2019 cả nhà em đi test một phát (dù biết nó khai trương đâu 1-2 năm trước đó nhưng ngại dịch vụ không ra gì nên mãi đến hôm đó mới nhớ ra, thử phát). Tàu thì sạch, cũng gọi là đẹp, máy lạnh, làm một chuyến ngắm sông SG cũng hay. Nhưng có nhõn thế thôi, 2 bến ghé vào phía Thủ Đức không có cái mẹ gì hết, lên bến như lạc vào một khu dân cư ngoại thành, cây cối vườn tược tùm lum, loanh quanh ngó nghiêng chờ quay về, có muốn khám phá cũng không biết đi tiếp thế nào :)

Khách đi đa số cũng kiểu nhà em, đi lần cho biết, Tây có khi đông hơn ta, chỉ có một số ít người dân chắc nhà gần 2 bến phía Thủ Đức thì tiện đi làm là đúng họ đi như xe bus hàng ngày thôi, vừa nhanh vừa rẻ :)
 
  • Haha
Reactions: No[2]