Hạng B2
11/8/11
464
7.092
93
Xin chào các anh CNL, như cách đây nhiều ngày em có mở thớt xin kinh nghiệm đi Tây Bắc mùa lúa chín. Được sự góp ý của rất nhiều anh trong đây như anh @Ha Sonata ; @cuong_ngo @pajero @tuanhung @dstuyen @nanb và sự động viên của các anh khác đến nay em đã hoàn thành 1 chặng Tây Bắc, em xin tổng kết lại để nhỡ cho các anh khác có cần thì search lại.

Mini tour Tây Bắc cụ thể như sau: thời gian 4 ngày.
  • Xuất phát 19h tối thứ 4 bay SGN - HAN, đêm dạo quanh phố Hà Nội ăn uống chém gió tụ tập một số bạn bè ngoài đó. Ngủ lại qua đêm tại 1 khách sạn tại Hà Nội.
  • Ngày 1 : Xe đón lúc 5h30 sáng, đi ăn phở gà và rời khỏi trung tâm Hà Nội lúc 6h00 di chuyển lên Hà Giang, trên đường đi có ghé 1 trạm dừng chân ở Tuyên Quang để xả lũ nghỉ ngơi, di chuyển đến Tân Quang ăn cơm trưa ở ngãy tư QL2 vs DT177 ( lối đi Hoàng Su Phì). Sau khi ăn trưa tiếp tục di chuyển lên TP Hà Giang, tới Hà Giang lúc 13h30 làm thủ tục lấy xe gắn máy ngay ngã ba đường đôi để đi Khuổi My - Lùng Vài ( đường vào tuy xấu do đêm trước mưa lớn nên có đến 4 chỗ sạc lỡ, em có gặp một số bạn quay ngược trở ra do ko vượt được mấy chỗ này) cố gắng thì cuối cùng cũng qua được. Lúa ở Khuổi My - Lùng Vài bắt đầu vàng. Dự trong hai tuần nữa là cắt kha khá. Do đường xấu nên vào tới Lùng Vài cũng 16h45 mây kéo nhanh trời sụp tối nên quyết định quay ra ngay. Trở về đến KS là 18h30, tắm rửa đi ăn cơm tối tại quán cơm Dân tộc , sau khi dùng bữa thì ghé cột mốc số 0 cafe và checkin --> kết thúc ngày 1.
  • Ngày 2 : Ăn sáng 5h30 và rời HG lúc 6h00, tiếp tục qua dốc Bắc Sum và dừng chân cafe ở cổng trời Quản Bạ, checkin núi đôi cô tiên, cây cô dơn, qua Yên Minh dừng chân checkin dốc Thẩm Mã, di chuyển qua dốc 9 khoanh vào Nhà của Pao, Nhà Vương, ăn cơm trưa tại Nhà Vương . Di chuyển đi Lũng Cú , đến đây thì mọi người đã thấm mệt nên em bỏ luôn vụ cafe ở quán Cực Bắc và di chuyển thẳng về Đồng Văn. Tới Đồng Văn lúc 5h chiều, lấy phòng tắm rửa nghỉ ngơi ăn tối nhẹ, thắn dền, tào phớ, cafe Phố Cổ, đến 10h thì tới tiết mục rượu ngô vs thắng cố.
  • Ngày 3: ăn bánh cuốn Bà Hà, checkout khách sạn 7h00 để đi hẻm Tu Sản, đường xuống khó do mưa trơn nên book xe ôm xuống tổng thời gian lên xuống và đi thuyền là khoảng 2h. Tiếp tục di chuyển lên Mã Pí Lèng checkin, di chuyển xuống khu làng văn hóa người mông ( xuống tới đó mới thấy ngu là lỡ đặt cơm trên đèo , dưới đó các homestay sạch sẽ cơm nước nấu nhìn rất ngon ) quay lại Mã Pí Lèng ăn trưa ngắm hẻm vực tu sản và đèo rồi 14h di chuyển về Hà Giang. Thời gian di chuyển từ Đồng Văn về Hà Giang mất 6h , mọi người tắm rửa rồi đi ăn tối ở nhà hàng ven sông.
Ngày 4: Sáng dậy thoải mái ăn phở chua, rồi checkout về HN. Về tới Hà Nội còn đủ thời gian đi phố đi bộ, ghé đền ngọc sơn, vườn hoa, ... kem tràng tiền. Xong di chuyển ra Hồ Tây ăn bánh tôm, hix cái món đó em ăn đúng dc hai miếng, toàn dầu mỡ. Ăn tối xong di chuyển ra sân bay lúc 19h, bị delay 1 tiếng về tới SGN là 23h. Kết thúc mini tour.

Hình thì em có update trang 24,25.

Do lần đầu đi hướng ngoài đó nên nhiều bỡ ngỡ, em đã cố gắng giãn lịch di chuyển nhưng vẫn là đi nhiều vì khoảng cách, thời gian ko cho phép.

Dự kiến lần tới sẽ : "Hẹn gặp lại khi hoa nở" như lời thằng con em nói khi bay về. Sẽ là mini tour Tây Bắc lần 2 ( Lào Cai vs Hoàng Su Phì ) sẽ lại mở thớt hỏi tiếp.

Xin cám ơn các bác lần nữa.

Trải nghiệm Tây Bắc mùa lúa chín 4 ngày
Trải nghiệm Tây Bắc mùa lúa chín 4 ngày
Trải nghiệm Tây Bắc mùa lúa chín 4 ngày
Trải nghiệm Tây Bắc mùa lúa chín 4 ngày
Trải nghiệm Tây Bắc mùa lúa chín 4 ngày
Trải nghiệm Tây Bắc mùa lúa chín 4 ngày
Trải nghiệm Tây Bắc mùa lúa chín 4 ngày
Trải nghiệm Tây Bắc mùa lúa chín 4 ngày
Trải nghiệm Tây Bắc mùa lúa chín 4 ngày
Trải nghiệm Tây Bắc mùa lúa chín 4 ngày
Trải nghiệm Tây Bắc mùa lúa chín 4 ngày
Trải nghiệm Tây Bắc mùa lúa chín 4 ngày
Trải nghiệm Tây Bắc mùa lúa chín 4 ngày
Trải nghiệm Tây Bắc mùa lúa chín 4 ngày
Trải nghiệm Tây Bắc mùa lúa chín 4 ngày
Trải nghiệm Tây Bắc mùa lúa chín 4 ngày
Trải nghiệm Tây Bắc mùa lúa chín 4 ngày
Trải nghiệm Tây Bắc mùa lúa chín 4 ngày
Trải nghiệm Tây Bắc mùa lúa chín 4 ngày
Trải nghiệm Tây Bắc mùa lúa chín 4 ngày
Trải nghiệm Tây Bắc mùa lúa chín 4 ngày
Trải nghiệm Tây Bắc mùa lúa chín 4 ngày
Trải nghiệm Tây Bắc mùa lúa chín 4 ngày
Trải nghiệm Tây Bắc mùa lúa chín 4 ngày
Trải nghiệm Tây Bắc mùa lúa chín 4 ngày
Trải nghiệm Tây Bắc mùa lúa chín 4 ngày
Trải nghiệm Tây Bắc mùa lúa chín 4 ngày
Trải nghiệm Tây Bắc mùa lúa chín 4 ngày
Trải nghiệm Tây Bắc mùa lúa chín 4 ngày
Trải nghiệm Tây Bắc mùa lúa chín 4 ngày
Trải nghiệm Tây Bắc mùa lúa chín 4 ngày
Trải nghiệm Tây Bắc mùa lúa chín 4 ngày
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.506
163.203
113
12
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Xin chào các anh CNL, như tiêu đề em định tuần sau lượn Tây Bắc một vòng, nhưng không có nhiều thời gian , lịch trình dự kiến dưới đây. Kính nhờ các anh đã đi qua rồi cho xin vài lời chỉ bảo để mini tour này hoàn thành.

  • Thứ 5 : Hà Nội – Bản Phùng , 300km , 8h00 chạy xe, Xuất phát lúc 8h tại HNI. Ngủ tại bản Phùng --> Các điểm dừng chân ? đặc sản trên đường ?
  • Thứ 6 : Bản Phùng – Mèo Vạc ( đi ngang Hà Giang ), 260km , 8h - 9h chạy xe. Ngủ lại Mèo Vạc --> Các điểm dừng chân ? đặc sản trên đường ?
  • Thứ 7: Mèo Vạc – Lũng Cú – Hà Giang , 230km, chạy xe tầm 6h-7h, ngủ lại Hà Giang --> Mã Pí Lèng, hẻm Tu Sản, Cột cờ Lũng cú, ... ? Các điểm dừng chân khác ? đặc sản trên đường ?
  • Chủ Nhật : Hà Giang – HNI , 300km, 6h-7h chạy xe, Sáng đi chợ Hà Giang , 10h xuất phát về HNI. Bay về SGN lúc 20h
Đặc sản tham khảo từ anh Tư đù: Cải mèo, Gà, Lợn tên lửa, rượu ngô, ...

Xin thỉnh giáo các anh @Ha Sonata , @minhbt , @cuong_ngo , @truc_le , @Nghi17 , @..... và các anh đã đi qua cung này em không nhớ hết. Xin cho em vài lời chia sẻ, gia đình xin cảm ơn.
  • Ở đâu đói thì ghé ăn.
  • Muốn và có thể ăn món tây bắc nào thì ăn món đó!
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.506
163.203
113
12
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Sao giờ này, khi mà gạo miền tây bán không hết, mà đồng bào Tây Bắc còn phải trồng lúa trên núi vậy nhỉ?

Quá cực khổ, trong khi hiệu quả không cao như các loại cây trồng khác.
Topic này chẳng bàn về lý do trồng lúa.
Anh đi chỗ khác mà hỏi nhé!
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
11/8/11
464
7.092
93
  • Ở đâu đói thì ghé ăn.
  • Muốn và có thể ăn món tây bắc nào thì ăn món đó!
Dạ em có cần lưu ý gì không Anh ? vì quỹ thời gian tương đối hẹp, nên chỉ đi 1/2 cung Tây Bắc, mỗi ngày di chuyển trung bình 300km bằng xe Oto, đèo thì nhà em ở xứ B'Lao nên chắc cũng không làm khó em được.

PS: Em đi chuyến này giống như tiền trạm, để đợt sau đưa F1 nhà em đi dài hơi hơn.