Chủ đề tương tự
tommykid nói:chiếc Morning này quen quen ta......hihih.....![]()









Tụi em chào hỏi các bác rầm rầm....
Cái bác Focus đen, lên đèo Bảo Lộc bác chạy dữ quá nên tụi em hơi đuối, vô nội thị Bảo Lộc rồi bọn em chờ o thấy đâu
Bác Vol....chắc bác không nhận ra bọn em tại cầu Đồng Nai
Bác tommykid...hân hạnh chào đón bác cafe, ngặt cái em bận con cái gia đình quá nên thiếu chu đáo!
Bác Focus- 01664, rất vui chào đón bác ở Đà Lạt ạ!
Còn nhiều lắm nhưng chụp o hết vì thợ chụp dzỏm...hehehehe
Last edited by a moderator:
Cái chuyện ko chào hỏi nó trở thành .... quá bình thường òi. Hôm 30.4 gặp bác Ỉn 07201, chào bác ấy mấy lần, cũng qua mặt và thụt lại mấy lần nhưng bác ấy cũng làm lơ.
heheheheh...trên đường ăn nhậu tối nay gặp bác này ngay nhà luôn mà vào quán không biết để chào hỏi...hí hí...máy dzỏm quá

Em thì trên đường về PT chỉ gặp duy nhất 1 bác OSER Toyota sienna LE tại trạm thu phí xa lộ HN lúc khoảng 5h30 sáng 30/4. Lượt về em gặp 1 bác tại cầu vượt đi Cát Lái lúc 9h00 3/5. Khi gặp em đều chào đúng thủ tục nhưng thấy các bác ấy lơ quá, chắc em nghĩ do em chạy Suzuki wagon kg xứng tầm.