Tụi nó định dàn cảnh cướp trinh Pác đóa , mai mà pác nhẹ chân ga. Chạy như vừa cướp của xong, nhạnh hơn chừng 30 s chứ nhiêu.
Ở VN chuyện này thường như cân đường hộp sữa.... ngày nào mà chả gặp... vài.. lần!!
Bác mới xuống nên thấy lạ là đúng rùi. đi ngoài đường chuyện này như cơm bữa nhất là mấy a khách. ở VN không có văn hóa xếp hàng kể cả trong giao thông cứ thấy chỗ nào trống là điền vào liền. nảnEm bó tay với bác vios này luôn, nếu em không nhường bác thì không biết hậu quả sẽ ra sau, còn anh xe tải cũng tính tạt nước theo mưa
Nói thêm!! Nó "điền" từ từ như vậy là cũng dễ chịu rồi!! Mấy xe 2B nó liệng cái vèo... rồi từ từ nhích qua mặt mình... tức muốn.. chửi.. nhưng cũng chả làm gì được kìa!!
Nói thêm!! Nó "điền" từ từ như vậy là cũng dễ chịu rồi!! Mấy xe 2B nó liệng cái vèo... rồi từ từ nhích qua mặt mình... tức muốn.. chửi.. nhưng cũng chả làm gì được kìa!!
Bác mới xuống nên thấy lạ là đúng rùi. đi ngoài đường chuyện này như cơm bữa nhất là mấy a khách. ở VN không có văn hóa xếp hàng kể cả trong giao thông cứ thấy chỗ nào trống là điền vào liền. nản
Em mà thêm tí ga nửa là ăn cháo lươn liềnTụi nó định dàn cảnh cướp trinh Pác đóa , mai mà pác nhẹ chân ga. Chạy như vừa cướp của xong, nhạnh hơn chừng 30 s chứ nhiêu.
cậu lái bác à, mà trên xe có vài người nửaBác nhìn thấy mợ hay cậu lái vậy bác . Nếu cậu thì thuốc hết tác dụng , còn mợ thì huề