Hạng F
13/1/06
13.891
35.964
113
Lái ôtô chèn người vì mâu thuẫn trong quán karaoke

Vì mâu thuẫn trong lúc hát karaoke, Trần Việt Cường (sinh năm 1962, Hà Nội) lái ôtô đuổi theo 3 cặp vợ chồng, gây ra tai nạn hàng loạt trên phố Trần Hưng Đạo.
[link]http://www.vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2006/07/3B9EB7EF/[/link]
 
npt confirmed
Hạng F
28/2/05
5.449
2.189
113
48
TP.HCM
RE: Trời! Kiểu lái xe mới....?

Điên vì rượu, điên vì nổi nóng nên cuối cùng điên vì ở tù! :):)
Nguy hiểm quá phải không các bác! :mad::mad:
 
Hạng D
4/10/05
4.881
41
48
53
Gò Té
RE: Trời! Kiểu lái xe mới....?

Sao giống vụ chiếc Ford điên tháng rồi ở HCM quá. Tên này chắc chắn sẽ bị khép vào tội cố ý giết người rồi, cho dù nạn nhân chưa chết. Ngu quá :mad:.
 
Hạng B2
24/3/06
145
0
16
42
RE: Trời! Kiểu lái xe mới....?

Không biết bác tài này có học qua môn Đạo Đức của người Tài Xế không nữa. Nóng nảy quá, không thích hợp làm Bác tài rùi :)
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.964
113
RE: Trời! Kiểu lái xe mới....?

Chuyện tai nạn giao thông, bình quân mỗi ngày mất >30 sinh mạng, một tháng, một năm là bao nhiêu...Phép tính này ai cũng biết. Nhưng xót xa nhất khi em được biết câu nói của GĐ BV Chợ RẫY HCM: Chi tiết không nhớ, nhưng đại ý là số nhân mạng đã vào BV nhưng không cứu được còn lớn hơn 1 chiếc máy bay hành khách rơi, trong khi đó 1 chiếc máy bay rơi thì toàn thế giới đều biết.
Mỗi năm nước ta mất khoản một sư đoàn dân vì tai nạn GT. Vậy mà còn có những người có thể sử dụng phương tiện giao thông là ô tô để trả thù hay để trút cơn giận. Không thể hiểu được: Đạo đức, sự GD,nhân bản, văn hoá và cả ngàn năm văn hiến. Sao thế nhỉ? So với việc đua xe ô tô gây tai nạn thì việc này cũng chả kém gì. Hy vọng nó chỉ là cá biệt.